Tôi 21 tuổi, có học thức, công việc ổn định. Tôi quen bạn trai hơn 3 tuổi được một năm. Anh rất ham học hỏi, luôn chăm chỉ, mong muốn thăng tiến và luôn nghiêm túc trong công việc. Nhưng tôi vừa hay tin nhà anh vỡ nợ, phải đi ở chỗ khác. Vậy nên những lần tôi hỏi nhà anh chuyển đi đâu, anh đều không trả lời (trước đó nhà anh gần nhà tôi).
Vừa rồi anh thú nhận với tôi và nói không tiện về nhà tôi. Anh ngại hàng xóm nhìn thấy lại đàm tiếu và có thể gặp chủ nợ. Anh hỏi tôi rằng có còn muốn lâu dài không? Thật sự tôi vẫn muốn nhưng nghĩ đến vấn đề của anh, tôi lại phân vân, không biết phải thế nào. Ngoài ra, bố mẹ tôi và những người xung quanh đều biết chuyện nhà anh vì cùng xóm với nhau. Mong các anh chị cho tôi xin lời khuyên. Tôi lo quá.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.