26 tuổi, lương 25 - 30 triệu/tháng, cuộc sống ổn định, tôi lo đầy đủ cho bố mẹ và các em nhưng chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Hiện tại tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, nhiều đêm tâm trạng trống rỗng suy nghĩ liên miên, trước kia tôi luôn tự ti vì xấu gái, những lời giễu cợt chê bai, lấy tôi ra làm trò đùa, hay đơn giản việc đi học mà không có bạn bè, đi làm thêm mà không ai nhận. Giờ tôi có đầy đủ tất cả nhưng luôn cảm thấy buồn vì nước da đen, gương mặt xấu xí. Tôi muốn mình là người hoàn hảo, không thích mọi người thấy điểm yếu của mình. Tôi cũng không có ý định lấy chồng vì bản thân bị vô sinh, tính sẽ nhận con nuôi, vì thế vấn đề xinh đẹp không phải để có người yêu hay bạn đời tự hào về mình.
Nhiều khi tôi lại phân vân với chính mình, miễn mình làm đẹp tâm hồn, làm giàu trí tuệ, sống tốt sống đẹp là đủ. Hay là nên phẫu thuật để xinh đẹp hơn, tự tin hơn, để không phải chịu lời gièm pha ác ý nào, không sợ ánh mắt soi mói mình nữa? Liệu có đáng để tôi đánh đổi không nhỉ? Trước kia tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua giai đoạn mặc cảm. Nhiều khi thấy bạn bè, người thân xinh đẹp tôi cũng muốn mình như thế, nổi trội nhất, nhưng tôi cũng không muốn can thiệp dao kéo vào gương mặt của mình, gương mặt đã quá quen thuộc với tôi, với bố mẹ, người thân, những người bạn bè đáng quý.
Linh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự