Tôi 22 tuổi, là sinh viên trường y. Trong lần đi thực tập, tôi đã quen được một anh bác sĩ. Anh rất dễ gần, hay chỉ cho tôi nhiều thứ trong học tập. Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì về chuyện yêu đương với anh, chỉ xem như là bậc đàn anh chỉ dạy cho mình. Nhưng bạn bè trong lớp suốt ngày gán ghép tôi với anh.
Lần trước tôi chia sẻ cho anh một trang web hay để tìm kiếm tài liệu y khoa. Sau đó, anh tặng tôi một chiếc bánh kem sinh nhật. Tôi sẽ không nghĩ gì hết nếu như cái bánh đó không trang trí toàn trái tim. Thực sự tôi không muốn nhận nhưng người ta đã lỡ mua và ghi tên lên rồi, không nhận cũng kỳ. Dù vậy tôi không hề nghĩ anh ấy thích mình vì con trai nếu thích ai sẽ nói ngay chứ không im lặng cả năm như vậy. Hơn nữa tính anh cũng rất gần gũi với mọi người nên có thể chiếc bánh kem đó cũng chỉ là xã giao.
Ngày đó học tâm lý, thầy giáo bảo nếu thích ai cũng nên đợi qua 4 tháng, đợi hormone trong người mình ổn định rồi sẽ biết mình có thực sự thích người ta hay không. Đã qua 4 tháng, tôi không biết có phải do bạn bè suốt ngày nhắc tới anh hay không, nhưng gần đây tôi cảm thấy có lẽ đã thích anh. Tôi không biết phải làm sao, nói thẳng ra luôn hay cứ lờ đi rồi cái thích đó sẽ qua. Mấy chị ở chung với tôi cứ bảo tôi hãy "bật đèn xanh" đi, nhưng thật lòng tôi cũng chẳng biết phải bật đèn thế nào.
Giao
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.