"I Dreamed A Dream"
Xem video clip của Susan Boyle và đọc tiểu sử của Bà làm tôi chảy nước mắt. Tôi cảm nhận được đây đó vẫn còn những con người tuy rất khiêm tốn về trí tuệ, về vóc dáng... nhưng cũng đáng để cho chúng ta noi gương vì sự cố gắng, vì sự chịu khó và đặt biệt là sống với những ước mơ, những hoài bão chân thật.
Có thể nhiều người sẽ cho rằng Bà thật viển vông, nhưng cuộc sống là vậy, phải biết ước mơ và sống vì nó. Nó giúp bạn cố gắng nhiều hơn và sống có ích hơn bạn ạ. Tôi cũng vậy, cũng có những ước mơ, lớn có, nhỏ có và tất cả làm Tôi càng cố gắng hơn với một mong muốn một ngày nào đó ước mơ của Tôi sẽ thành hiện thực.
Có lẽ do đồng cảm với bà Susan nên tôi cảm thấy rất ấn tượng với những gì Bà đã làm. Bà có một ước mơ có thể thật nhỏ đối với những người có điều kiện vật chất, xinh đẹp, nhưng vô cùng lớn đối với Bà, đó là trở thành ca sỹ chuyên nghiệp. Có thể có nhiều người sẽ cười và họ đã cười đấy thôi, nhưng Bà vẫn cố gắng bởi vì Bà có ước mơ và Bà tin rằng sẽ có một ngày Bà sẽ đạt được.
Và bạn thấy đó thời gian đã không lấy cắp ước mơ của Bà, Bà vẫn hát với niềm đam mê và sự tự tin có đầy. Giờ đây, khi Bà đã bước qua cái tuổi đầy mộng mơ, đầy nhiệt huyết và tưởng như không thể hoàn thành ước mơ của mình thì Bà đã làm được. Cả thế giới đã công nhận ở Bà không những giọng hát tuyệt vời mà ở đâu đó trong Bà niềm khác khao được sống, được ước mơ và đạt được ước mơ của mình.
Một buổi sáng thức dậy, có khi nào bạn không muốn phải đi làm hay bạn không biết phải làm gì không? Câu trả lời là có. Ai cũng vậy và đó chính là điểm dừng của cuộc sống. Thật chán phải không bạn. Hãy ước mơ đi!!!, nghĩ về quá khứ, lúc bạn còn nhỏ bạn ước mơ gì nào, hay trung học, hay đại học ... , những điều chưa làm hãy làm đi. Bạn đừng sợ trễ, cuộc sống còn rất dài và đủ thời gian cho bạn hoàn thành tất cả những ước mơ của mình.
Vũ Trần (vuktx) - Ann Arbor, MI - Một chiều mưa - 21/4/2009