Tôi chính là cô bạn gái lộ hàng trong bài viết tuần trước của bạn trai mình. Tôi định không viết gì vì nghĩ chuyện cũng chẳng có gì to tát, có điều anh nghĩ cả xã hội đang ủng hộ và cho rằng anh đúng tôi sai, vì thế tôi cần phải viết những điều này. Trước khi yêu anh, tôi đã có một nguyên tắc ăn mặc không thay đổi: không mặc váy ngắn trên gối, không áo 2 dây hay áo ba lỗ hoặc quần đùi ra đường. Tôi nghĩ mình khá kín đáo so với tiêu chuẩn ăn mặc của con gái bây giờ, nhất là khi tuổi tôi còn rất trẻ.
Đến khi gặp và yêu anh, tôi nhận ra mình còn quá thiếu sót so với tiêu chuẩn ăn mặc của anh. Tôi thích mặc áo cổ tròn hơi rộng chứ không thích mặc áo cổ đức, kiểu áo mà anh nói khoét sâu thực chất không phải khoét ngực mà là áo cổ tròn. Nguyên tắc của tôi là dù mặc áo gì cũng luôn mặc kèm một chiếc áo hai dây bên trong. Đến khi gặp anh, anh nói tôi hở hang quá, người đứng trên cao nhìn thấy hết, phải mặc áo quây trong cho kín đáo, với tôi cúi xuống phải lấy tay che ngực lại, không có lộ hết. Tôi chấp nhận điều đó, nhưng không thể lúc nào cũng chu toàn.
Về phần váy, tôi luôn chọn váy dài quá gối, nếu chưa đủ tôi lại đáp thêm ren cho đủ dài. Anh lại bảo ren có may thêm cũng như không, anh chê ngắn, có cái màu sáng thì anh nói sexy khêu gợi. Tôi ngồi đâu anh thường lo sợ tôi lộ quần trong, vì anh nhìn thấy mấy lần nên bảo tôi mặc thêm quần dài trong váy nữa. Anh thích kiểu con gái mặc áo phông với quần baggy rộng, nhưng tôi thường không mặc theo phong cách đó. Khi tôi mặc quần, anh cũng không thích tôi sơ vin vì kêu sexy quá. Anh thậm chí còn sắm cho tôi một bộ sưu tập quần ngố mặc ở nhà vì nhà tôi ở mặt đường, người bên ngoài nhìn vào được nên anh không thích tôi mặc quần đùi. Tôi biết điều đó tốt cho mình và cũng biết mình hớ hênh nhiều, không chú ý, khiến anh đau đầu.
Tôi vẫn nghĩ vì tình yêu mình có thể làm được, bởi nó cũng tốt cho tôi. Thế nhưng gần đây chúng tôi hay bất hòa vì chuyện này. Tôi nghĩ với cách nhìn quá khắt khe và để ý của anh thì không chỉ tôi mà hầu như các cô gái đều sẽ bị "lộ hàng", nhưng anh nói không ai lộ đến nỗi như khỏa thân ra đường giống tôi. Tôi cảm thấy buồn về lời anh nói. Quan trọng hơn tôi sợ nếu cứ phạm vào tiêu chuẩn ăn mặc của anh thì sẽ khiến anh buồn và tôi mệt mỏi. Anh là người rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc và hòa hợp với tôi, tôi cũng muốn cố gắng nghiêm khắc hơn với bản thân vì tình yêu này. Tôi phải làm sao cho anh vừa ý đây?
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.