Xét về tình hình kinh tế, vợ chồng tôi có tổng thu nhập khoảng 30 triệu/tháng, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên giờ còn khoảng 20 triệu. Chúng tôi ở Hà Nội nhưng không phải lo nhà cửa vì bố mẹ đã có nhà sẵn, tài chính vừa đủ chi tiêu, có dư một chút.
Gần đây tôi rất phân vân chuyện có nên sinh em bé thứ hai hay không. Với thu nhập trên, tôi nghĩ gia đình 3 người là đủ, còn dư chút có thể tiết kiệm và năm đi du lịch một hai chuyến. Nếu sinh thêm một em bé nữa sẽ là câu chuyện khác. Tôi và chồng đều làm văn phòng, khả năng tăng lương khá khó.
Quan trọng nhất là tôi sợ cảm giác chăm trẻ nhỏ, nhiều khi thấy mệt mỏi và bản thân gần như stress. Từ lúc 6 tháng trở ra, con tôi liên tục ốm, không tháng nào không đi viện lấy kháng sinh (có những lần nặng là phải nằm viện một tuần đến 10 ngày). Tôi đã cố thử mọi cách chăm con, thay đổi chế độ dinh dưỡng, bổ sung sản phẩm tăng đề kháng..., ngoài ra còn có ông bà nội hỗ trợ nhưng con vẫn ốm.
Bác sĩ cũng động viên tôi là tại cơ địa dị ứng của cháu, qua 3 tuổi khắc đỡ, vậy mà nhiều khi vẫn chán nản lắm. Vợ chồng tôi đều là người có cơ địa dị ứng, không biết nếu sinh em bé thứ hai cơ địa có giống như chị không? Rồi khi chất lượng cuộc sống ảnh hưởng, tôi có sinh ra oán trách và ghét bỏ con không?
Tôi đang nghiêng về khả năng chỉ sinh một con, tập trung thời gian và sức lực nuôi dạy con thật tốt, còn lại vợ chồng để thời gian cho nhau và tận hưởng cuộc sống. Nhiều người cũng bảo một con thì buồn và rất ích kỷ nhưng tôi thấy chưa chắc đã như vậy. Tôi là con một, thấy hoàn toàn ổn, chưa kể còn tự lập và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Một số người cũng bảo tôi cứ đợi con đầu lớn hơn rồi sinh thêm, nhưng lúc ấy 30 rồi, nghĩ lại quá trình bầu bí và sinh nở là thấy mệt mỏi. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.