Chúng tôi cưới nhau được năm năm, có con trai bốn tuổi, đang thuê trọ ở thành phố. Với thu nhập đó, mỗi tháng vợ chồng dư ra được ít, mới tiết kiệm được 100 triệu đồng. Vợ chồng tôi có nhà ở quê nhưng một năm chúng tôi chỉ về một lần dịp tết.
Tôi muốn sinh một con để nuôi dưỡng con tốt, sau này con trưởng thành mình đi tu. Cả năm nay tôi luôn có suy nghĩ đi tu, hay xem về phật pháp, đi chùa, ý nghĩ xuất gia mỗi ngày một tăng. Tôi chia sẻ suy nghĩ này với chồng mà anh toàn gạt đi. Về việc chỉ sinh một con, anh im lặng, tôi biết anh muốn sinh thêm một, hai con nữa. Chồng đưa lương cho tôi, cũng phụ việc nhà, thi thoảng chăm con. Anh cũng hiền lành, nhậu trung bình tuần một lần.
>> Có nhất thiết phải sinh con thứ hai
Anh có ý định làm ít năm nữa rồi về quê. Tôi thấy ở quê anh không có việc ổn định rồi lại thay đổi tính nết. Anh về gần mẹ không lo làm ăn, công việc nhà mặc kệ vợ, con cũng không chơi cùng. Ở quê ít việc, tháng làm năm, bảy ngày, còn lại rủ anh em họ nhậu nhẹt. Tôi biết anh sẽ như thế vì khi sinh bé tôi từng về quê và chồng theo về cùng nửa năm.
Hơn nữa, tôi ở gần mẹ chồng cũng có mâu thuẫn nhiều, hiện tại ở xa nên tình cảm mẹ con cũng tốt. Ở quê chỉ có cái tiện là không phải thuê nhà, ở rộng rãi thoải mái thôi. Tôi có nên sinh con thêm và về quê không, hay cứ nhất quyết ở đây đi làm, khi nào con trưởng thành tôi sẽ đi tu? Tôi làm vậy có ích kỷ với chồng và con không? Xin cảm ơn nhiều.
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc