Tôi đang có gần 10 tỷ đồng nhưng ở căn hộ chỉ 90m2 tại quận Phú Nhuận (TP HCM). Vì 10 tỷ chưa đủ mua nhà mặt đất rộng rãi, mà số tiền này mua nhà đất ở khu vực gần trung tâm thì rất nhỏ nên tốt nhất tôi vẫn chọn ở căn hộ. Tôi thích ở nhà có vườn, gần trung tâm, nếu mua thì phải kiếm thêm tiền hoặc ở căn hộ, tiêu chí của tôi là chỉ sống gần trung tâm mà thôi.
Vì thế tôi sửa lại thiết kế căn hộ chút ít là chừa lan can nhiều hơn, đặt nhiều cây xanh và hoa. Để bộ bàn ghế tận hưởng khí trời để nhìn dòng xe cộ qua lại lúc sáng và tối, thấy cũng hay.
Nói thật có cho nhà ở vùng ngoại ô, vùng xa nội thành vài chục cây tôi cũng không nhận. Ở Việt Nam có sự phân cấp và chênh lệch khá xa về điều kiện sống ở nội thành và ngoại thành chứ không phải khá đồng đều như ở nước ngoài. Hơn nữa, tệ nạn thường xảy ra ở các vùng xa, cư dân ít, thường các vùng đó dân trí không cao, không thích hợp với những người đi làm công ty, làm những công việc chất xám.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.