From: H.G.
Sent: Saturday, April 10, 2010 11:46 PM
Xin chào quý bạn đọc,
Chủ đề này lại một lần nữa tốn nhiều thời gian và là một chủ đề luôn được hưởng ứng một cách nhiệt liệt từ phía bạn đọc. Điều này cho thấy xã hội ngày nay thật nhiều những hoàn cảnh éo le, mà người trong cuộc dù vô tình hay cố ý cũng đều là những người tội nghiệp, vì bản thân họ đã không được hưởng những hạnh phúc hết sức bình dị mà họ đáng được hưởng. Để rồi họ tự mình tham gia vào cuộc tình tay ba, rồi đau khổ, hận thù... và nhiều hệ lụy liên quan.
Theo quan điểm của tôi, có một giải pháp cho chuyện ba người, thực ra cũng không có gì mới mẻ. Là một người đàn ông, tôi quan niệm nên giải quyết vấn đề này như sau (trên phương diện là đàn ông, vì tôi thấy có nhiều người đàn ông nói cay đắng vì yêu chân thành người thứ ba mà bị phản bội):
- Khi một người đàn ông yêu chân thành sẽ không bao giờ muốn để người mình yêu thiệt thòi, để người mình yêu không ngẩng đầu lên vì anh ta được. Tôi cam đoan rằng những trường hợp yêu chân thành như các anh đề cập đến không cô gái nào là không muốn được ở bên các anh. Vậy khi đó thái độ của các anh như thế nào? Hay chỉ là những lời hứa, những câu nói nhưng rồi vợ con các anh mới là hiện hữu bên các anh?
Nếu như các anh có thái độ dứt khoát để đến với người thứ ba đó thì chắc chắn không có chuyện người ta bỏ các anh để đi theo người mới. Bởi vì sao, vì các anh yêu người ta chân thành nhưng còn vợ còn con các anh? Vậy thì đó có được gọi là tình yêu chân thành! Tôi không rõ trường hợp của anh trong bài viết trên là anh đã dứt khoát chia tay với vợ để đến với người thứ ba đó chưa? Nếu chia tay rồi để đến với người đó, mà người đó bỏ đi theo người khác thì đó thực sự là cay đắng.
Còn một khi các anh vẫn còn vợ bên cạnh thì hãy sáng suốt suy nghĩ lại cái mà anh gọi là cay đắng, các anh đã mất mát gì khi người ta ra đi như thế? Anh vẫn còn gia đình ở bên khi người ta đã ra đi, vậy thì không hiểu các anh cay đắng điều gì? Có lẽ cay đắng vì mất thời gian, công sức, tiền bạc để chinh phục? Và ai là người đáng thương? Cô gái nhận thấy không có tương lai với các anh nên đi, tôi cho là đúng đắn.
- Còn một trường hợp là cũng yêu chân thành, có tình cảm thực sự nhưng không muốn mất gia đình, muốn có cả vợ con và người tình, trường hợp này tôi không nói đến, vì đó đơn giản là sự tham lam của đàn ông. Trường hợp này nếu người thứ ba có bỏ đi thì họ chỉ buồn tý chút, vợ con vẫn là quan trọng, và biết đâu người này đi họ sẽ đi tìm được một người khác. Nên không có gì để cay đắng.
Nói chung, mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Tôi không thể mang đến hạnh phúc cho người thứ ba vì tôi còn vợ con gia đình nên tôi đã để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Tôi cũng đau khổ, nhưng chỉ một thời gian ngắn, vì tôi thấy con tôi không thể thiếu mẹ của chúng. Tôi thì vẫn sống với vợ được. Cuối cũng tôi cũng nhận thấy mình cũng chỉ xếp vào loại đàn ông tham lam. Hãy kết thúc chuyện cũ rồi bắt đầu chuyện mới. Như vậy sẽ không còn sự cay đắng như các anh nói, tất cả phụ thuộc vào đàn ông chúng ta. Nên hãy xứng đáng là người đàn ông bản lĩnh, không nên đổ lỗi cho khách quan.
Tôi thì sau khi chia tay người thứ ba đó, tôi vẫn sống bình thường với vợ con, và hình như lại chuẩn bị thích một người thứ ba khác, nhưng tôi cũng xác định rồi, vợ con là nhất sau đó mới đến bồ. Bồ thì cho đi được nhưng vợ là của tôi, tôi chỉ cay đắng khi bỏ vợ, còn bồ thì... không. Các cô gái nên cảnh giác với những đàn ông như tôi, mà tôi đại diện cho 99% đàn ông có người thứ ba đó!
Một vài lời chia sẻ, mong quý báo sớm có giải pháp tốt nhất cho vấn đề đang rất hot này.