Tôi chỉ cần bạn trai cao trên 1m60, không vi phạm pháp luật
Trong 3 tiếng hẹn hò, tôi mong muốn không công việc, điện thoại và không có người nào nữa.
Chào mọi người.
Tôi 27 tuổi, quê ở Nam Định, đang làm cho một tổ chức nhân đạo gần thành phố Yên Bái. Tôi thích sự yên bình, không thuộc tuýp người thích khẳng định bản thân. Tôi biết nấu ăn, rửa bát, quét nhà, ngồi trên xe máy biết đội mũ bảo hiểm. (qua đây tôi chỉ muốn nói mình có khả năng chăm sóc mình và người thân).
Tiêu chuẩn người yêu của tôi cũng thấp lắm. Anh chỉ cần hơn tôi vài tuổi, cao trên 1m60, chưa từng lập gia đình, đang tự nuôi sống bản thân (sau này nuôi được con nữa) và không vi phạm pháp luật.
Khi yêu và sau này cưới, tôi cũng chỉ có thêm một yêu cầu nhỏ. Mỗi tuần chúng ta sẽ dành cho nhau một buổi hẹn hò khoảng 3 tiếng đồng hồ, trong đó: không công việc, điện thoại, không có người nào nữa.... Tôi không thích thứ gì cũng chia sẻ trên mạng xã hội và người ngoài. Nếu có bất đồng, tôi hy vọng cả hai sẽ đóng cửa bảo nhau. "Anh mà giận lâu quá em tặng cho đứa con coi như quà làm lành nhé. Coi thử anh giận được mấy lần".
Anh nào mà chưa có bạn gái, yêu ai cũng vậy, thì yêu tôi đi. Tôi cảm ơn. Mãi yêu! (Maktub)
Mọi người đã đọc những dòng thông tin này mà thấy tôi và anh nào đó đích thị là của nhau, thì giới thiệu giùm tôi nhé (coi như làm phước đi mà).
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Maktub
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Yên Bình, Yên Bái
- Giới tính: Nữ
