From: Lê Anh Hùng
Sent: Thursday, December 09, 2010 2:29 PM
Gửi bạn Thu!
Kính chào bạn đọc mục Tâm sự và bạn Thu, tôi xin chia sẻ vài ý kiến sau để bạn đọc tham khảo. Từ khi có hiểu biết đến nay, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh coi bói, xem tuổi. Tất cả những việc này đều dụ dỗ những người yếu tâm lý, không tự tin. Tôi lấy vợ, xây nhà không coi bói, xem ngày, xem tuổi gì cả. Thượng đế sinh ra ta thì thương yêu ta cũng như chúng ta yêu thương con cái mình vậy.
Tất cả mọi thứ trên đời này đều do con người tạo ra cả: chiến tranh là do tranh chấp, lũ lụt là do phá rừng, coi bói xem tuổi là dụ dỗ lấy tiền. Yêu nhau rồi làm đám cưới không phải là hợp tuổi, mà điều quan trọng nhất là sau khi lấy nhau, chúng ta phải sống có tình người với ông bà cha mẹ, anh chị em...
Bạn đọc và bạn Thu thử chứng kiến xung quanh mình xem. Rất nhiều trường hợp các bạn trẻ sau khi đám cưới, sống rất thờ ơ với ông bà, cha mẹ, thậm chí còn tỏ ra bất hiếu. Trên đời này không có gì là hoàn hảo, chúng ta hãy vững tin trong cuộc sống thì dù có chết đi trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng thanh thản.