Thời gian đầu, anh rất để ý những điều nhỏ nhặt, chẳng bao giờ giận hay lớn tiếng với tôi, cũng khá lãng mạn. Tôi là người hay suy nghĩ nhiều và dễ giận hờn vu vơ. Thời gian đầu, anh rất kiên nhẫn làm hòa nhưng càng về sau, mỗi lần giận anh, tôi không dám giận quá vì anh hay giận ngược lại tôi và bỏ đi. Gần đây, tôi thường phải xuống nước trước làm hòa với anh.
Là phụ nữ, thường ai cũng muốn được yêu chiều, nhẹ nhàng. Về sau tôi nhận thấy anh khá khô khan, những ngày lễ tôi hỏi "Sao anh không chúc hay tặng quà gì cho em?", anh hay nói "Anh ở bên em, lo cho em mỗi ngày là được rồi, cần gì những thứ đó". Tôi nói mình không đòi hỏi gì nhiều, nhưng nhìn người khác sẽ tủi thân. Anh bảo tôi cứ đi so sánh với người khác.
Thật sự ngoài chuyện khô khan và nóng tính, các điểm còn lại ở anh đều ổn. Tôi vô tình biết được qua những tâm sự trong điện thoại của anh rằng những lúc chia tay tôi, anh rất đau khổ, nhận ra yêu tôi rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ khi quay lại, anh sẽ hiểu và thay đổi để hai đứa bền chặt hơn. Tuy nhiên cũng chỉ mặn nồng được vài tháng đầu, rồi mọi chuyện lại như cũ.
Tôi biết muốn mối quan hệ tốt lên, ai cũng phải thay đổi, bớt "cái tôi" nhưng cảm giác tôi càng bớt, anh càng được nước lấn tới. Mọi người có nghĩ nếu kết hôn, ở lâu dài với người như vậy sẽ thiệt thòi không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Hoàng Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc