From: Lan Anh
Sent: Wednesday, May 20, 2009 4:11 PM
Gửi Tâm!
Tôi đã đọc rất kỹ câu chuyện của bạn và thấy Tâm không phải hoàn toàn vô can. Tâm là cô gái đã trưởng thành, có suy nghĩ độc lập, bạn biết sếp có vợ, mà vẫn phát triển mối quan hệ. Có thể, trong vô thức bạn có tình cảm thật, tôn trọng, ngưỡng mộ sếp và trong mơ hồ vẫn hy vọng về một điều gì đó xa xôi. Đó là lựa chọn của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Tôi chỉ thấy buồn là bây giờ Tâm vẫn ngồi đó, tiếc nuối về mối tình đã qua, mà chưa nhận ra được bài học. Dậy mà đi bạn ơi.
Tôi xin giới thiệu, tôi là cô gái 28 tuổi, khá duyên dáng, vừa lập ra đình. Ở tuổi bạn, tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Sếp tôi giỏi, phong độ, đẹp trai, lịch sự và rất lôi cuốn phái đẹp. Nhưng tôi không nằm trong số đó, vì trong tiềm thức, tôi luôn tâm niệm tránh xa đàn ông có vợ, không để bất cứ điều gì xảy ra, dù manh nha.
Do tính chất công việc, tôi thường xuyên đi công tác với sếp, tất nhiên bằng ô tô riêng của sếp. Trong những lần như thế, có hôm về muộn, chỉ có tôi và sếp trên đoạn đường dài. Thường thì, tôi hay gọi điện về nhà, và báo với mẹ tôi rằng trong vòng x phút tôi sẽ về nhà, nói to, để sếp nghe thấy, tránh những bất trắc xảy ra.
Bằng cách tế nhị và tinh tế, sếp bày tỏ rằng thích tôi, yêu cá tính của tôi, rằng tôi có nhiều ưu điểm mà vợ sếp không có. Thỉnh thoảng, sếp cũng gợi ý về những chuyến du lịch Singapore "chỉ có tôi và sếp". Tất nhiên, để ngăn chặn, tôi từ chối hoặc lảng tránh và tập trung câu chuyện, hướng tới ca ngợi sếp có người vợ đẹp, hiền và những đứa con ngoan ngoãn.
Bằng cách mềm dẻo nhưng cứng rắn, tôi luôn bày tỏ quan điểm rằng tôi không thích những chuyện tình cảm phiêu lưu, mạo hiểm như vậy. Tôi vẫn duy trì được mối quan hệ tốt, làm việc trong công ty một thời gian dài, mà không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
Tôi cho rằng, khi vật chất đủ đầy, người ta thường tìm cách để thoả mãn cho các nhu cầu tình cảm. Điều này lý giải tại sao, nhiều quý ông giàu có, thành đạt, vẫn muốn cố gắng tìm thêm những cô bồ trẻ, để thoả mãn nhu cầu sinh lý, hay chỉ đơn giản là giảm stress và tìm những cảm giác mới lạ. Tôi hy vọng các bạn gái trẻ, hãy sống tỉnh táo và lý trí hơn, để không tự biến mình thành "món jăm bông" trong bữa tiệc thịnh soạn của các sếp, các quý ông đã có gia đình. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho có ý nghĩa nhất.