Tôi thật sự không biết phải làm sao nên mới viết những dòng này. Em rể (lấy em gái tôi) hơn tôi 5 tuổi. Từ ngày cưới em gái tôi đến giờ, trong mắt mọi người, em rể luôn là người chồng, người con rể rất tốt. Em rể cư xử đàng hoàng, biết trước biết sau, chưa từng để ai chê trách điều gì. Gia đình tôi ai cũng quý. Chúng tôi đều ở riêng nhưng không cách nhà bố mẹ quá xa, cũng hay tụ họp cả gia đình ăn uống.
Nhưng vài tháng gần đây, nhiều lần em rể có những hành động gạ gẫm tôi. Ban đầu chỉ là những câu nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt khó chịu. Tôi nghĩ chắc mình nhạy cảm nên cố lờ đi. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng tệ, hễ trong nhà không có ai hoặc mọi người đang ở ngoài sân hay chỗ khác trong nhà, em rể lại tìm cách lại gần, thỉnh thoảng như vô tình động chạm vào người tôi. Tôi đã né tránh, tỏ thái độ không thích, còn nói thẳng là không thích người lạ động vào người, đừng xuề xòa quá kẻo người khác nhìn thấy hiểu lầm nhưng mọi thứ chỉ dừng lại một thời gian rồi tái diễn.
Nhất là dịp Tết vừa rồi, cậu ta khiến tôi rất khó chịu. Chẳng hạn tôi đang bế con, cậu ta lấy cớ bế cháu rồi chạm tay vào ngực tôi,... Điều khiến tôi đau đầu nhất là gia đình em gái đang hạnh phúc và chờ đón bé thứ hai ra đời (em gái tôi mang bầu 7 tháng). Em gái thương yêu và rất tin tưởng chồng. Nhìn họ êm ấm như vậy, tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Nói ra sợ em gái lo lắng rồi gia đình xào xáo, đổ vỡ, còn không nói thì thấy có lỗi với em, sợ em bị em rể lừa dối. Giờ mỗi lần chạm mặt em rể, tôi thấy ghê sợ. Tôi nên làm gì cho đúng đây?
Thảo Lê