Ở công ty tôi, lúc 17h30 là mọi người ngồi nhìn nhau ai sẽ là người đứng dậy ra về trước. Tôi thì lúc nào cũng tranh thủ hoàn thành công việc đúng giờ để chạy đi đón con. Các cô giáo cũng mong ra về đúng giờ để chăm lo cho gia đình của mình nên tôi rất ngại đi đón trễ.
Tôi cũng nghe xì xào ra vào chuyện ra về trước của mình, có lần trong cuộc họp tôi nói thẳng "ai cũng có thời gian 8 tiếng để xử lý công việc, nếu hết 8 tiếng mà làm chưa xong thì xem lại năng lực của mình. Đâu có chuyện trong lúc người khác ngồi làm việc thì mình đọc báo nghe nhạc, đến lúc gần về thì mới túc tắc làm để mọi người thấy mình năng nổ" thế là từ đó có cải thiện đôi chút, có vẻ mọi người cũng ra về tầm giờ như tôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.