Vợ chồng tôi cưới nhau được bốn năm, có con trai hơn 3 tuổi, đang ở nhà thuê, đã mua được đất chưa xây nhà. Công việc của tôi tương đối nhàn, không áp lực gì nhiều, chỉ làm giờ hành chính và hoạt động đoàn thể thêm nếu có. Chồng kinh doanh riêng, có hai công ty về thuốc và hàng tiêu dùng, chủ yếu phân phối đi các tỉnh. Anh được đánh giá tốt tính, hiền lành và khéo giao tiếp, sống rất được lòng mọi người cả nhà nội, nhà ngoại và bạn bè. Anh biết quan tâm vợ con, bình thường nếu không phải đi công tác hay bận việc, anh là người nấu cơm, do nấu ngon hơn tôi, còn tôi rửa bát. Nếu tôi kêu mệt, anh làm hết, từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, tắm cho con...Những ngày kỷ niệm hay ngày của phụ nữ, anh tặng quà và hoa để tôi vui dù sau đó anh bảo năm có bao nhiêu ngày lễ, kỷ niệm lúc nào cũng hoa, quà thì không còn nhiều ý nghĩa.
Gần một năm trở lại đây, công việc của anh khó khăn, doanh số bán hàng giảm, anh lo tiền thuê nhà đóng học cho con và chỉ đưa tôi đủ chi tiêu, không tiết kiệm thêm được. Trước đó anh đưa dư tôi nhiều. Anh bảo giai đoạn khó khăn nên cần tiết kiệm chi tiêu, cái gì cần mới mua, ăn ở nhà cũng được, hạn chế ra ngoài. Công việc khó khăn, nhân sự xin nghỉ nên khách hàng đều do anh chăm sóc. Anh đi suốt, hôm nào đi công tác là đi từ 5h sáng có khi mấy ngày mới về. Gần đây công ty cần vốn, anh bảo có thể sẽ bán đất để rót thêm vốn vào công ty. Tôi không đồng ý vì vợ chồng mấy năm mới mua được đất, giờ bán đi bao giờ mới mua lại được để xây nhà. Tôi bảo sao anh không đóng cửa công ty đi làm thuê. Anh nói không được vì mất công xây dựng thương hiệu, khách hàng, giờ khó khăn tí lại đóng cửa thì sau này làm lại rất khó.
Tôi không đồng ý bán đất nên vợ chồng căng thẳng. Anh thay đổi nhiều, không galăng đưa vợ con đi chơi như trước, tôi mua sắm cũng bị nói, chuyện vợ chồng giảm hẳn, anh bảo công việc đau đầu nên không có hứng thú, tôi chán chả muốn đòi hỏi. Hôm nào tiếp khách hay công việc, anh đi nhậu. Anh nhậu tốt, ít khi say, bạn bè rủ mà không có dịp gì quan trọng, anh ưu tiên về ăn cơm với vợ con. Tôi vẫn không đồng ý việc bán đất, bảo nếu bán đất sẽ ly hôn, chia đôi tài sản nên vợ chồng ngày càng căng thẳng. Tôi thấy con người chồng đã thay đổi, không còn như mấy năm trước, không quan tâm tôi như trước nữa nên cũng nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho nhau. Mong độc giả chia sẻ tôi nên làm thế nào.
Thùy Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc