Tôi đã có vợ con. Gia đình kinh doanh nên kinh tế cũng ổn. Tôi là công chức nhà nước, vợ ở nhà buôn bán nhỏ. Mọi việc đưa đón con cũng như những trách nhiệm khác của một người chồng tôi đều trọn vẹn. Gần đây, tôi bị say nắng một người phụ nữ đã có con trai 6 tuổi, cùng cơ quan. Em bị chồng hắt hủi, không quan tâm, chồng có quan hệ với cô bạn thân, vợ chồng chưa ly dị. Tôi đã vượt qua giới hạn cho phép với em do hàng ngày hay cùng em tâm sự. Tôi cũng không hiểu sao mình lại thương em nhiều thế. Tôi chu cấp thêm cho em một phần chi phí hàng tháng để em trang trải cuộc sống.
Gần đây, tôi phát hiện trong máy điện thoại của em có tin nhắn với người đàn ông khác, kiểu nhắn tin hàng ngày giống nhắn với tôi nhưng mức độ nhẹ hơn do người kia chủ động. Em giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè. Tôi có cảm giác ghen tuông, lý trí muốn buông bỏ nhưng hình ảnh em cứ hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Tôi mất phương hướng, không biết làm sao. Quan hệ của tôi và vợ vẫn bình thường. Trong mắt vợ, tôi là người đàn ông tốt, không bê tha. Tôi không muốn làm mất hình ảnh ấy trong mắt vợ cũng như đánh mất hạnh phúc gia đình đang có. Mong mọi người tư vấn giúp cách nào để buông bỏ người tình, hàng ngày tiếp xúc với em nên tôi chẳng biết phải làm sao? Cảm ơn các bạn.
Lân
Những chia sẻ của bạn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, để cùng đi qua, để đồng lòng, trên hết là để cải thiện chất lượng sống của tất cả chúng ta. Người đàn ông trong xã hội hiện đại có nỗi sợ nào? Họ có chịu các định kiến về giới, có mang những áp lực đặc thù của xã hội Á Đông? Họ có sẵn sàng chia sẻ hay sợ bị phán xét? Chiến dịch xã hội #toisogi do Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức hướng tới khuyến khích người đàn ông nói ra những điều họ lo sợ. Bạn có thể chia sẻ về bản thân hay về những người đàn ông trong đời mình ngay dưới bài viết này hoặc tại website: www.toisogi.com.