Người gửi: nguyen ngoc trang khanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: toi da khoc khi doc Canh dong bat tan!
Tôi thật sự bất ngờ khi nghe tin Nguyễn Ngọc Tư bị kiểm điểm. Không biết vì lý do gì? Ông cha có câu "tốt khoe xấu che", phải chăng cái tội của NNT là đã dám "xấu khoe". Bạn Phan Nguyen Nhung đã nói: "Đọc tác phẩm Cánh đồng bất tận tôi chỉ cảm thấy nỗi tức giận, lòng hận thù! Tôi chẳng cảm thấy mình được thanh thản tin yêu cuộc sống nữa, giọng văn ấy như đầu độc tâm hồn tôi". Còn bản thân tôi chỉ cảm thấy một sự cảm thông, thương xót vô hạn cho từng nhân vật trong đó và tôi đã khóc.
Tôi không phải là một người viết văn hay, cũng không có những lý lẽ sắc bén, vì thế tôi đã định sẽ làm người quan sát. Nhưng chính ý kiến của bạn Nhung đã khiến tôi lấy hết can đảm để nói lên ý kiến của mình. Đọc CĐBT, những cái được gọi là "tội ác, lòng thù hận" với cảm nhận của tôi chỉ là cái bề ngoài. Tận sâu trong nó tôi cảm nhận được nỗi đau của con người đã dành hết tất cả tình yêu thương nhưng bị phản bội. Và nguyên nhân cốt lõi của sự phản bội, hay tội ác, sự thù hận đó là từ đâu? Tất cả đều từ sự thiếu thốn vật chất. Sự thiếu thốn đó chúng ta tìm thấy rất nhiều không những trong CĐBT mà từ những truyện ngắn khác của NNT. Tại sao không nhìn vào hiện thực đó mà tìm hướng giải quyết cụ thể?