Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Thanh Tú (35 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là cô người yêu cùng tuổi, tên Bích.
Tú hôm bị bắt. Ảnh: Quốc Thắng. |
Theo kết luận điều tra, Tú từng có vợ, 2 con và là công nhân xưởng cơ khí trên địa bàn quận 9. Từ đầu năm 2014, người đàn ông này có quan hệ tình cảm với chị Bích.
Đêm 10/11/2014, sau khi đón Bích đi uống cà phê, Tú chở người yêu về nhà mình tại phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) để "tâm sự". Tại đây, đôi nam nữ nảy sinh mâu thuẫn, chị Bích đòi cắt đứt tình cảm. Trong cơn tức giận, Tú đánh bằng tay và cây sắt khiến cô này tử vong. Gây án xong, gã thợ cơ khí bỏ đi ngủ, để mặc xác bạn gái trong nhà.
Hôm sau thức dậy, Tú tính chuyện phi tang xác người tình nên đi mua chiếc thùng phuy nhựa đem về. Hắn cởi quần áo chị Bích, tháo hết nữ trang rồi cho thi thể vào thùng, chèn thêm vải và một số thứ vụn vặt. Để nguyên chiếc thùng trong phòng, Tú chờ thời cơ đem đi.
Trưa 12/11/2014, Tú chở thùng phuy chứa xác người yêu đến bụi chuối tại con hẻm cách nhà vài trăm mét. Thấy không có người, hắn hất chiếc thùng và tấm grap trải giường dính máu xuống đốt. Một lúc sau người dân đi qua phát hiện đôi chân người trong đống tro nên báo cảnh sát.
Bụi chuối nơi phát hiện chiếc thùng phuy chứa thi thể đang bốc cháy. Ảnh: Quốc Thắng, |
Người nhà chị Bích hay tin phát hiện thi thể nữ nên tìm đến trình báo việc chị này mất tích. Nhìn chiếc vòng đá màu đỏ sẫm cảnh sát thu trong đám tro, em gái chị Bích khóc nức nở, xác nhận nó chính là của chị mình. Gia đình nạn nhân cho biết, tối hai hôm trước Bích bảo đi chơi với bạn trai nhưng mất liên lạc luôn từ đó.
Hàng chục cảnh sát được tung đi truy tìm hung thủ. Một số người cho biết đã nhìn thấy Tú chở thùng phuy xanh trước thời điểm phát hiện xác chết bị đốt. Một ngày sau Công an quận 9 ập vào xưởng cơ khí ở phường Tăng Nhơn Phú A, bắt giữ Tú.
Quốc Thắng
* Tên nạn nhân được thay đổi.