From: Ly Lam Kieu
Sent: Sunday, March 02, 2008 6:16 PM
Subject: Viet cho dien dan Dan ong co quan he tinh duc ngoai hon nhan
Kính gử̉i độc giả báo VnExpress,
Có lẽ tôi rất đồng ý kiến của chi Le Mai Dung về quan điểm của người phương Tây trong đời sống gia đình họ.
Tôi có một câu chuyện: Tôi có một hồ sơ làm quen kết bạn tại một trang web có cả những người đàn ông nước ngoài và đàn ông Việt Nam. Tôi nhận được những lời làm quen của cả đàn ông nước ngoài và đàn ông Việt Nam. Những hồ sơ có những lời làm quen khiếm nhã nhất lại đến từ những người đàn ông Việt Nam. Thông thường hồ sơ của đàn ông nước ngoài làm quen với mình là những người độc thân, ly dị, thì làm quen cho những quan hệ tình cảm hoặc tình dục chẳng hạn, những hồ sơ đàn ông nước ngoài đã có vợ thì liên quan đến công việc phiên dịch hoặc làm ăn.
Tôi vẫn đầy ác cảm với những hồ sơ đàn ông Việt Nam thế này, họ ghi là đã có vợ con, thích tình dục và tìm các cô gái để trao đổi tình dục thôi. Tôi chưa thấy những hồ sơ đàn ông nước ngoài có vợ con muốn làm quen với tôi mà có nội dung muốn chuyện tình dục cả, từ Singapore đến Hàn Quốc và Âu, Mỹ và người nước ngoài sống tại Việt Nam, ngoại trừ vài hồ sơ từ vài nước châu Á khác. Nhưng hồ sơ khiếm nhã nhất vẫn từ đàn ông Việt Nam kể cả khi họ sống ở châu Âu hay châu Mỹ.
Tôi cảm thấy tức giận vì nhiều đàn ông Việt Nam lang thang trên mạng tự do làm những chuyện trơ tráo và phản bội vợ con nhiều quá. Tôi không hiểu tại sao họ cho họ cái quyền làm như thế với cả những phụ nữ tử tế có một hồ sơ tử tế rõ ràng như hồ sơ của tôi. Tôi nghĩ họ vô lối quá. Dĩ nhiên với những anh chàng còn độc thân mà nói những lời khiếm nhã thì mình đã không hài lòng, nhưng tôi nghĩ họ có thể làm trên mạng với những cô gái phù hợp và còn độc thân. Còn đàn ông có vợ con rồi mà vần khiếm nhã như thế, họ thực sự không tôn trọng gia đìnḥ, vợ con họ và họ suy đồi quá.
Tôi nghĩ một phần tại cha mẹ họ không giáo dục họ một cách đúng đắn nhất. Hình như chúng ta đang thả nổi việc giáo dục đàn ông từ khi họ là những cậu bé đến khi họ trưởng thành và có gia đình. Tôi chỉ hy vọng trong tương lai đàn ông Việt Nam được giáo dục tử tế hơn từ những bậc cha mẹ hiểu biết. Chỉ mong đàn ông Việt Nam mình chịu khó đọc sách nhiều hơn, tôn trọng giá trị gia đình nhiều hơn, tôn trọng phụ nữ và có trách nhiệm với vợ con hơn. Cho đến giờ trên diễn đàn công khai họ vẫn lập luận cho việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là hợp lý thì tôi nghĩ đây là vấn đề đáng báo động.
Không ai phủ nhận là vẫn có đàn ông và phụ nữ phản bội và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nhưng vấn đề này cần được hiểu là sai hoàn toàn, và người kia có thể tha thứ hay không là vấn đề rất cá nhân. Không có mọi lập luận cho rằng chuyện này là đúng, như thế các giá trị gia đình và con cái đi về đâu? Nếu bạn là một đứa trẻ mà cha hoặc mẹ bạn sầu muộn vì người kia ngoại tình thì bạn có tâm trí mà học hành và sống hạnh phúc không? Một người cha mẹ trong hoàn cảnh như thế liệu có tâm trí nào làm ăn và dạy dỗ con cái mình thực sự trưởng thành không? Hãy suy gẫm thật nhiều về cuộc sống và sống một cuộc đời tốt nhất. Một đôi chim bồ câu còn chung thủy suốt đời, nói gì đến con người.
Và phụ nữ cũng cần phải học để sao cho người đàn ông yêu thương và tôn trọng mình.
KH