Tôi không muốn mất em vì thực sự dành tình cảm cho em. Tôi bất ngờ tới phòng trọ em ở vào sáng sớm, vừa thấy em mở cửa, không kìm được đã ôm em vào lòng. Xa em bao lâu, không ngày nào tôi không nhớ nhung. Em không phản kháng, chỉ im lặng rồi sau đó mời tôi vào, hỏi sao lại đến. Tôi nói ra mọi chuyện, rằng sau khi chia tay mới nhận ra tình cảm dành cho em rất nhiều. Tôi trách móc em vì sao im lặng.
Em nói thời gian quen nhau, khi nghe tôi kể về ba mẹ là đoán được sẽ rất khó để đến với nhau. Em biết thế nhưng vẫn hy vọng nếu cả hai quyết tâm thành đôi sẽ cố gắng năn nỉ, thuyết phục ba mẹ tôi. Sau này nếu làm dâu, em sẽ cố quan tâm ba mẹ chồng, để ba mẹ dần chấp nhận em. Kể cả ngày tôi nói lời chia tay, em về phòng trọ buồn, tủi nhưng vẫn nghĩ còn hy vọng, có thể do tôi bị áp lực nhiều nên nói vậy. Hai đứa cho nhau khoảng thời gian lặng để suy nghĩ về tình cảm dành cho đối phương, sau đó tính tiếp nên làm thế nào.
Em bảo không ngờ tới ngày hôm sau tôi đổi hình đại diện trên mạng xã hội, đó là tấm ảnh tôi và bạn gái mới ôm nhau ngoài biển. Thực ra lúc đó tôi quyết tâm chia tay nên làm đủ biện pháp để khiến mình quên em. Tôi xóa hết hình hai đứa trong máy tính, điện thoại, đăng hình chụp cùng bạn gái mới để bắt đầu mối quan hệ mới. Em bảo rằng, tưởng vấn đề của hai đứa là gia cảnh khác nhau, ba mẹ tôi không ưng em, em chỉ bất ngờ với bạn gái mới của tôi. Em nghĩ tôi và chị ấy mới được giới thiệu, chưa có quan hệ sâu sắc. Rồi nhìn hình đại diện của tôi, em nói phải là cặp đôi quen lâu mới chụp thế. Hơn nữa, tôi chia tay em chưa tới một ngày đã vội đăng hình tình tứ với bạn gái mới, có lẽ muốn cho cả thế giới, trong đó có em biết hai điều: Tôi đang rất hạnh phúc và xin đừng làm phiền. Hôm đó em đã khóc rất nhiều khi thấy tấm hình đó.
Tôi nói với em rằng mình sẵn sàng bỏ vợ sắp cưới, bỏ tất cả để đến với em. Em nói hiện tại cuộc sống rất bình yên, đang chuẩn bị học lên đại học, rất bận, chưa muốn yêu đương. Em không muốn cuộc sống phải xáo trộn, đã buồn đủ rồi. Tôi năn nỉ, xin em suy nghĩ lại nhưng em vẫn lắc đầu. Tất cả đều do tôi thiếu bản lĩnh, chỉ có thể tự trách bản thân. Tôi sẽ làm đám cưới và toàn tâm toàn ý với vợ. Cầu mong em bình an sống tốt. Cảm ơn các bạn.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc