Là một kỹ sư xây dựng, xuất thân từ vùng quê Hà Nam mang theo những hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ lập nghiệp nơi phồn hoa đô thị, trong con người tôi luôn cháy bỏng ước mơ được đi nhiều nơi trên thế giới để học tập, tìm hiểu các phong tục tập quán cũng như hiểu hơn về con người các nước trên thế giới. Tôi luôn tự đặt câu hỏi là: "Nếu mình được đi, mình được lựa chọn, mình sẽ lựa chon đi nước nào đầu tiên nhỉ?” Tại sao không phải là Hà Lan với những cánh đồng hoa tulip, với cối xay gió giống như các bậc đàn anh đi trước sang đó học tập làm việc, không phải là nước Mỹ với những bang, thành phố hiện đại sầm uất, tôi lại chọn nước Pháp là điểm đầu tiên? Vậy điều gì đã làm cho tôi yêu nước Pháp tới vậy?
Ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ, những ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Pháp chắc là do Napoléon - vị vua nổi tiếng của nước Pháp.
Với những nét vẽ ngộ nghĩnh tôi bắt đầu biết tới nước Pháp, biết tới Napoléon qua những quyển truyện tranh, ông là nhà quân sự và chính sự kiệt xuất của nước Pháp, hầu như nhắc tới nước Pháp ai cũng biết tới tên ông, biết tới tháp Eiffel. Câu chuyện đưa tôi về với nước Pháp thế kỷ 18 và 19 về với đảo Corsica, là mảnh đất có lịch sử lâu dài bị xâm lược, bị chia cắt thành thuộc địa của nhiều nước. Dân cư ở đây đều tuân theo chuẩn mực đạo đức lâu đời được phổ biến và lưu giữ trong cộng đồng. Chính tại nơi đây một con người tài hoa được sinh ra, trước khi trở thành Hoàng đế Pháp, ông đã nổi tiếng với những chiến công hiển hách vào các năm 1789, 1795, 1796, 1798… ông cũng là người reo những hạt giống đầu tiên về nước Pháp trong tôi.
Lớn lên một chút thì người làm tôi ấn tượng về nước Pháp tiếp theo là cảnh sát trưởng Juve và Fantomas trong chuỗi phim về Fantomas, đây là một bộ phim hài kể về tên tội phạm lừng danh có tài hóa trang thay đổi khuôn mặt thành người khác. Xem phim tôi được đưa tới những lâu đài cổ ở nước Pháp cùng các địa danh khác nổi tiếng như tháp Eiffel- nơi các vụ án của Fantomas diễn ra, tại thập niên 1960 và 1970. Qua bộ phim tôi thấy được “phong cách bông đùa, châm điếm của người Pháp rất tế nhị”. Kết thúc bộ phim những âm mưu của Fantomas luôn bị thất bại, cái thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác, nhưng người Pháp vẫn luôn mở một con đường dành cho những người lầm đường nhân ra lỗi lầm và sửa chữa.
"Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés... "
Đó là những lời ca trong bài hát "Bonjour Vietnam" được sáng tác bởi Marc Lavoine và biểu diễn đầu tiên bởi ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Lời bài hát nói về tình cảm của một Việt kiểu sinh ra xa quê hương dành cho đất nước Việt Nam, lời bài hát còn được chuyển qua lời tiếng anh với tên gọi “Hello Việt Nam”. Một bài hát viết về Việt Nam nhưng do một nhạc sĩ người Pháp sáng tác để lại một cảm xúc rất đặc biệt trong tôi, tôi tự hỏi rằng tác giả của bài hát đã qua Việt Nam chưa, hay chỉ nghe qua lời kể và các thông tin truyền thông để viết ra một bài hát hay đi sâu vào lòng người như vậy, bài hát giúp tôi thêm yêu quê hương, thêm yêu nước Pháp một đất nước mà tôi chỉ biết qua những câu chuyện, hình ảnh.
Không biết có phải vì quá yêu nước Pháp hay không mà tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với người bạn gái mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời tại quán La Terrasse du Metropole (15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm), quán cà phê mang phong cách Pháp trong lòng Hà Nội.
Buổi tối, trong ánh nến lung linh cùng đèn điện bên đường hắt vào không gian cổ điển của quán với một giỏ hoa hồng, và một bức thư viết tay tôi nói lên tình cảm của mình dành cho cô ấy. Cô ấy hết sức bất ngờ vì mọi chuyện, còn tôi thì hơi ấp úng, chút lãng mạn của người Pháp, một chút ấp úng và sự chân thành của người Việt đã tạo ra một buổi tối thật là tuyệt giữa chúng tôi. Sau này nếu có điều kiện đi du lịch chúng tôi sẽ chọn nước Pháp sẽ là địa điểm đầu tiên vì kỷ niệm tình yêu của chúng tôi gắn liền với nước Pháp, đó cũng là câu chuyện tình yêu tôi muốn kể với các bạn.
Nguyễn Viết Thắng