Tôi 29 tuổi, làm nhân viên y tế. Sau khi ra trường và đi làm, người thân và bạn bè giục tôi lập gia đình. Mọi người giới thiệu đám này đám kia nhưng tôi tìm hiểu một thời gian thì không tiến xa được. Cách đây hơn một năm, tôi chữa bệnh giúp một người xóm bên, người nhà bệnh nhân giới thiệu cho tôi bạn nữ kém 2 tuổi. Tôi tới nhà chơi, sau đó chuyện trò qua tin nhắn, mạng xã hội là chính do bạn ấy làm tư nhân, 6 ngày một tuần, chủ nhật làm thêm. Vài tháng sau, tôi hỏi dò xem ý bạn gái thế nào, cô ấy nói chưa muốn lập gia đình, muốn làm việc và chơi thêm. Tôi thấy vậy nên rút lui. Khoảng tháng 4 năm nay, mẹ cô ấy phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cô ấy chủ động liên lạc lại với tôi, hỏi về thuốc men, các phương pháp điều trị, tôi có tư vấn.
Bố tôi là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, mẹ mất năm 2010 khi tôi học năm thứ 3 đại học vì bị ung thư cổ tử cung, em trai tôi mất năm 2015 vì bị suy thận. Trải qua hai lần chăm sóc người nhà bị bệnh, tôi hiểu cảm giác của cô ấy thế nào nên động viên nhiều. Cô ấy cũng tin nhắn, chuyện trò nhiều hơn trước. Tôi lại xuống nhà cô ấy chơi thường xuyên hơn. Tháng 10 vừa qua, cô ấy đưa mẹ đi lấy thuốc nam trên Vĩnh Phúc, rủ tôi đi cùng. Tối về, gia đình cô ấy mời tôi ăn cơm, bố cô ấy nhắc tới chuyện hai chúng tôi, ý giục nếu có ý định tiến tới hôn nhân thì nên tiến hành, đề phòng trường hợp mẹ bệnh nặng lên. Tôi hỏi luôn ý bạn gái thì cô ấy nói để tìm hiểu thêm.
Sau hôm đó, tôi xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ nên năng xuống nhà chơi, động viên hỏi han mẹ bạn gái nhiều. Tháng 11 vừa rồi, tôi vui vẻ nhận lời cô ấy rủ đi Thái Bình lấy thuốc nam cho mẹ. Tôi có ngỏ lời vài lần, qua thiệp 20/10, rồi nhắc khéo tới chuyện cưới xin nhưng cô ấy cứ nói để tìm hiểu thêm. Sau hôm đi Thái Bình, tôi không xuống nhà chơi và ít nhắn tin thì cô ấy lại chủ động nhắn cho tôi. Tôi rất băn khoăn, không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không, vì tuổi đã khá cao, gia đình lại neo người, ai cũng nói sớm lấy vợ để ổn định, mà cô ấy cứ lưỡng lự. Gần đây, tôi nghe được người nhà cô ấy chê lương tôi thấp (làm Nhà nước), rồi bảo có vài người lương cao hơn tôi tới tìm hiểu thì không lấy. Nghe được tôi rất buồn, hoàn cảnh cả hai khá tương đồng. Mong chuyên gia và bạn đọc tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Tùng
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Tùng,
Chuyện tình yêu của bạn có tình tiết lặp lại: tìm hiểu một thời gian thì không tiến xa được. Bạn thử xem lại việc tìm hiểu của bản thân để tự rút ra bài học, vì đám nào cũng không thể tiến xa thì phải có nguyên nhân. Theo chia sẻ trong thư, có lẽ bạn là người "chờ sung rụng" nhiều hơn là trèo cây hái. Bạn trò chuyện với bạn gái chủ yếu qua tin nhắn, mạng xã hội, lý do là cô ấy đi làm suốt. Đây là sự hời hợt trong tình cảm của bạn, bởi dường như nhà hai bạn không cách quá xa.
Một cô gái chịu khó làm việc để kiếm tiền, lo lắng gia đình như cô ấy có cách nhìn người rất tinh tế. Bạn chưa thuyết phục được bạn gái, thế mà chỉ sau vài tháng, bạn đã hỏi dò ý cô ấy. Lẽ ra bạn nên đến thăm gia đình cô ấy thường xuyên trên cương vị người làm về y, hoặc ít nhất cũng lấy được tình cảm với người giới thiệu cho bạn để người ta nói tốt giúp mình. Cô ấy nói chưa muốn lập gia đình, muốn làm việc và chơi thêm là để giữ thể diện cho bạn.
Khi phát hiện mẹ bị ung thư phổi, cô ấy hỏi bạn về thuốc men, phương pháp điều trị và bạn tư vấn cho cô ấy. Điều này cho thấy bạn không có cảm xúc về tình yêu. Lẽ ra bạn nên tranh thủ đến thăm mẹ cô ấy để hiểu rõ tình trạng sức khỏe thế nào rồi mới tư vấn. Khám bệnh qua người khác là không nên. Bạn chủ động hỏi han, động viên và cô ấy nhắn tin, chuyện trò nhiều hơn trước, thực ra chỉ là cô ấy lo cho mẹ. Còn bạn lại xuống nhà cô ấy chơi thường xuyên hơn là chưa hợp lý. Lẽ ra bạn nên xuống thăm mẹ cô ấy xem có thể giúp được gì không thay vì chỉ đến chơi.
Hồi tháng 10, cô ấy rủ bạn đi Vĩnh Phúc lấy thuốc tức là đang tạo cơ hội cho bạn. Đáng ra bạn nên quan tâm đến mẹ cô ấy nhiều hơn nữa. Hãy xem lại việc đi cùng và về nhà cô ấy, bạn có thái độ với mẹ cô ấy thế nào, hay chỉ "chăm chăm" vào cô con gái. Sự vô cảm hay vô tình của nam giới là thước đo để các cô gái thông minh đánh giá. Khi ăn cơm, thấy bố bạn gái gợi ý, bạn hỏi luôn cô ấy là một sai lầm. Lẽ ra bạn không nên tranh thủ hỏi luôn mà hãy nói với cha mẹ cô ấy rằng "chuyện riêng khó lắm hai bác ạ" thì đã không bị trả lời "để tìm hiểu thêm".
Tháng 11 cô ấy rủ bạn đi Thái Bình lấy thuốc, có lẽ cô ấy bị sức ép gia đình nên mới rủ bạn hoặc sợ đi xa một mình nên cần "vệ sĩ", vậy mà bạn lại nhắc khéo chuyện cưới xin. Thường khi tỏ tình, người ta phải nhìn thái độ của đối phương và chắc khoảng 60% trở lên mới ngỏ lời. Còn bạn ngỏ lời mấy lần và không thấy có % nào thì nhận được câu trả lời như vậy cũng không khó hiểu.
Bạn băn khoăn có nên tiếp tục không thì phải tự hỏi bản thân có đủ kiên nhẫn và tình cảm không. Bạn nghi ngờ do mình làm lương thấp là chưa hợp lý. Bạn đang có suy nghĩ ích kỷ. Bạn lấy vợ vì nhà neo người chứ đâu phải vì tình yêu. Kết hôn không bắt đầu từ tình yêu thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Cô ấy lưỡng lự vì có những suy nghĩ chín chắn, đọc được sự ích kỷ của bạn và đã cho bạn ít nhất là 2 cơ hội. Bạn hãy thay đổi thái độ, dùng tư cách nhân viên y tế ứng xử với cha mẹ cô ấy và nên có tình yêu với cô ấy thay vì lấy vợ để sớm ổn định. Chỉ có tình yêu chân chính và ứng xử trách nhiệm mới khiến phụ nữ cảm động.
Chúc bạn may mắn.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.