![]() |
|
Phạm Thị Vinh (bên trái). Ảnh: Tiền Phong |
Khoảng 3h ngày 5/8, chị Phạm Thị Hoa nhận được cú điện thoại. Người đầu dây bên kia xưng tên Nga, giọng Nam Bộ, nói là bạn thân với Phạm Thị Vinh - chị ruột của Hoa. Nga báo tin dữ: “Chị Vinh bị tai nạn ôtô chắc không sống được. Chị Vinh nhờ gọi...”.
Sau cú điện thoại gọi cho Hoa, người xưng tên là Nga đã gọi cho bố của Hoa và Vinh. Nga nói với ông: “Khoảng 2 giờ sáng, bốn đứa đi chơi trên 2 xe máy ở thị xã Hà Tĩnh, xe của Vinh và một người bạn trai bị nạn. Vinh đã chết còn người bạn kia bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Cháu đang ngồi bên đường với xác của Vinh đây. Bác sắp xếp thuê xe ra để đưa Vinh về”.
Nga còn liên tục gọi tới nhiều người thân của Vinh, nói chuyện với ai cô ta cùng nghẹn ngào khiến những người nghe ai cũng khóc. Nga kể tường tận sự việc, mọi người tin là Vinh đã chết thật. Đám tang được mọi người chuẩn bị. Cẩn thận hơn UBND xã còn cấp giấy chứng nhận và giới thiệu gia đình ông Đường đi nhận xác con.
Mọi người đến bệnh viện và địa điểm gây tai nạn như lời Nga nói nhưng không tìm thấy xác của chị Vinh. Lúc này, tại nhà của cô, bà con tụ họp, nhiều vòng hoa được mang đến chuẩn bị cho đám tang. Vào thời điểm đó, một người hàng xóm nhận được điện thoại của Vinh. Cô nhờ thông báo tin tới bố mẹ là vẫn mạnh khỏe.
Trưa 6/8, Vinh từ Hà Nội về làm không khí cả làng rộn lên. Bố mẹ anh chị em của Vinh khóc nghẹn ngào vì mừng. Nhưng một nỗi buồn để lại cho gia đình nghèo này là 5 triệu đồng đi vay xóm giềng đã tiêu tan vào việc lo đám tang, thuê xe đi chở xác... Đó là chưa kể những người thân từ Quảng Bình và các tỉnh trong Nam nhận được điện đã về chia buồn với gia đình.
Vinh khẳng định, không quen thân ai ở nói giọng miền Nam tên là Nga như lời mọi người kể lại. Nguyên nhân sự việc tới nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
(Theo Tiền Phong)
