- Tìm bạn trai điềm tĩnh, 28 tuổi trở lên
Ngồi viết những dòng tâm sự này là lúc không có mặt chồng sắp cưới của mình vì anh bận về quê lấy thiệp cưới. Mình cũng không biết sẽ có cơ hội được gửi bài lên quý báo một lần nữa và lần này không phải tìm bạn trai mà là báo hỷ ạ. Lời đầu tiên mình xin cảm ơn anh chị nhà báo, người mình không biết tên cũng không biết mặt, hàng ngày vẫn chăm chỉ soạn và lên bài với ước mong nhanh tìm được một nửa cho những người FA. Nhờ VnExpress, mình mới có được mối nhân duyên thiện lành và tốt đẹp như ngày hôm nay. Cũng là một buổi chiều tháng 5 năm 2021, ngày cả nước đang ở nhà giãn cách xã hội vì Covid, mình soạn bài gửi lên một cách hết sức tình cờ.
Mình nằm vùng ở chuyên mục Hẹn hò - Tâm sự rất lâu rồi, đọc được những bài của các anh chị nên duyên từ đây nên mình đã dũng cảm gửi bài. Lúc đó cứ nghĩ bài của mình cũng bình thường, không có gì đặc sắc luôn nhưng trộm vía được mọi người ủng hộ. Có hơn 80 thư gửi về, trong đó có anh, một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, chín chắn, là típ người của gia đình.
Anh có đôi mắt sâu, khóe miệng biết cười và luôn đồng hành cùng mình trong nhiều sự kiện. Tình yêu của tụi mình cứ thế bình dị trôi qua, hai đứa bổ sung hay học hỏi nhau từ những điểm tốt cũng như chưa tốt, hay cổ vũ động viên nhau. Có những lúc rất khó khăn, tụi mình bất đồng quan điểm hay lúc mình ra khởi nghiệp còn bỡ ngỡ đã luôn có anh bên cạnh, vừa làm người yêu vừa là người bạn cùng chia sẻ.
Mình biết ơn ông trời vì đã cho mình gặp được anh. Sau những sự kiên trì và tình yêu chân thành, cuối năm ngoái hai bên gia đình đã gặp nhau, chuẩn bị cho tụi mình về chung một nhà. Vậy nên các cô gái ơi, hãy cứ mơ ước và có những tiêu chuẩn cho chàng trai mà bạn mong muốn nhé. Bên cạnh đó hãy nâng cấp bản thân, xây dựng một mindset độc lập, vui vẻ, hôn nhân không phải là đích đến mà là một hành trình. Độc thân cũng rất quý và khi kết hôn rồi mình có thêm người đồng hành cũng rất hạnh phúc. Chúc các anh chị, bạn đang còn FA mau chóng tìm được nửa kia của mình.
Tina