Trải qua thời gian tìm hiểu và yêu nhau gần hai năm, đã tìm hiểu kỹ về nhau, chúng tôi nghĩ tới cuộc sống gia đình sau này, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc cùng với bao hoài bão lẫn dự định cho tương lai... Cả đã hai hứa cùng nhau vun đắp xây dựng một tổ ấm hạnh phúc ấy... Khi chúng tôi kết duyên thành đôi còn nhiều bỡ ngỡ và chút khó khăn nhưng tôi biết việc mình cần làm và đến bây giờ tôi mới dần cảm nhận được cuộc sống trong tổ ấm riêng quan trọng đến nhường nào...
Lấy nhau được hơn một năm, chúng tôi nhận tin vui có thêm một thành viên mới, đó là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi và vợ tôi. Con gái đầu lòng của chúng tôi sinh ra cũng chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Con tôi đã được 5 tuần tuổi, nhìn cháu thật xinh xắn, đáng yêu biết bao... Thỉnh thoảng hai vợ chồng ngồi trò chuyện cùng ngắm nhìn con xem giống ai, tôi bảo con giống em còn em thì bảo con giống anh nhiều hơn, rốt cuộc con giống cả hai vì con được sinh ra bằng tình yêu của bố và mẹ mà...
Đó thực sự là món quà vô giá mà vợ đem đến cho tôi, em đã phải hy sinh vất vả nhiều trong thời gian mang thai nay được nhìn thấy con, tôi thấy thật hạnh phúc. Trong lúc này, khi đang viết lên những dòng cảm xúc nơi con tim mình, hơn lúc nào, tôi chỉ muốn ôm cả hai mẹ con vào lòng nói anh yêu vợ và con nhiều lắm...!
Ngày con chào đời cũng là ngày tôi có trách nhiệm của người làm chồng làm cha hơn. Lúc này, tôi cần phải thực hiện những mơ ước hoài bão mà tôi và em đã vạch ra từ khi còn yêu nhau, thực hiện nó sẽ khó hơn trong thời buổi kinh tế đang thay đổi chóng mặt, nhưng nghĩ vì con vì tổ ấm ấy tôi càng có nhiều nghị lực để phấn đấu để xây dựng tổ ấm có nhiều tiếng cười, dù biết trước mắt còn nhiều khó khăn cho đôi vợ chồng trẻ như chúng tôi.
Ngày ngày đi làm tôi chỉ mong sớm hoàn thành tốt công việc để về được ôm con vào lòng, được nhìn thấy đôi mắt trong veo và thơ dại của con thật thú vị biết bao... Tôi là người thích chụp ảnh và thỉnh thoảng lại cầm trên tay chiếc máy ảnh để chộp lại những khoảnh khắc đáng yêu của con và cả những khoảnh khắc cả nhà cùng bên nhau. Sau này những bức hình đó sẽ là những kỷ niệm để mái ấm thêm ngắn kết hơn...
Tôi thật may mắn khi lấy được em các bạn à. Em đã làm rất tốt công việc ấy và muốn tôi được an tâm trong công việc của mình. Để bù lại những khó khăn và hi sinh của vợ, tôi đã không ngần ngại chia sẻ những công việc gia đình bấy lâu tôi không hay phải làm... Từ khi vợ mang bầu cho đến nay, ngày đi làm tối về tôi phụ thêm em việc giặt rũ cơm nước dọn dẹp nhà cửa... Những việc ấy đối với tôi chả mấy khó khăn mà ngược lại tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất là mỗi khi phơi nhũng chiếc tã, chiếc áo, chiếc quần bé xíu, những đồ dùng sơ sinh nhỏ bé của con..., nhìn chúng thật đáng yêu cũng như con gái tôi vậy! Từ ngày có con, tôi cũng chịu khó tìm tòi sắm đồ cho con nhưng chỉ dám mua những đồ dùng cần thiết. Vì trong thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ, tôi chi tiêu một cách hợp lý để đảm bảo cho cuộc sống tổ ấm được đầy đủ và ấm no về tương lai sau này.
Trước mắt tôi là một chặng đường dài biết có nhiều khó khăn cho một gia đình trẻ, để xây dựng một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. Vì một cuộc sống ấm no đầy đủ, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng tổ ấm mà như ngày đầu tiên tôi và em đã mơ và cùng nhau hướng tới một mái ấm trưởng thành của riêng chúng mình. Anh chúc mái ấm của chúng mình luôn vui vẻ và hạnh phúc và sau này có thêm những thiên thần nhỏ bé nữa để tổ ấm gia đình có thêm niềm vui tiếng cười và hạnh phúc…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Vũ Văn Toản