Tết về với những ký ức đẹp ngập tràn trong tôi. Mùa xuân này, em và tôi kỷ niệm 5 năm ngày chúng tôi cùng đặt bút ký vào bản án "chung thân" chính thức ràng buộc nhau. Và mùa xuân này chúng tôi cũng chuẩn bị đón thiên thần thứ hai đến với ngôi nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, tiếng bi bô con trẻ, và cả sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau của các thành viên trong gia đình. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi không gì sánh bằng.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã 5 năm kỷ niệm ngày cưới với biết bao buồn vui, bao khó khăn gian khổ chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau từng bước từng bước vượt qua để chung nhau xây đắp hạnh phúc gia đình và chăm cho thiên thần đáng yêu khôn lớn từng ngày.
Từ ngày ta chung đôi anh cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, từ một người chỉ biết lo cho bản thân, công việc thì nay anh đã biết phân bổ thời gian hài hòa hơn cho gia đình, biết quan tâm, yêu thương nhiều hơn tới các thành viên trong gia đình, đã biết cho đi sự yêu thương để nhận lại được nhiều hơn sự yêu thương chứ không phải chỉ biết nhận tình yêu như trước.
Anh biết rằng để có một thiên thần đáng yêu đằng sau đó em phải chịu biết bao vất vả khó khăn sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, sau bao ngày nghén khiến em tiều tụy nhưng vẫn cố gắng vượt qua để chăm sóc cho cu Minh, cho anh và cho gia đình. Nhiều khi anh thầm trách em mẹ một con mà lúc nào em cũng kêu mệt, kêu vất vả nhưng một ngày vắng em anh tự làm mọi việc mới thấu hiểu những vất vả của em mà không một lời oán thán kêu ca.
4 năm trước, khi em sinh cu Minh, anh thấy em bị trầm cảm vì suốt ngày chỉ quanh quẩn bận bịu bên con và như bị tách rời khỏi thế giới sôi động, không Facebook, không máy tính, không online vì lúc đó ở quê không có điều kiện, điện thoại của em thì chỉ nghe gọi nhắn tin. Nhiều khi cần thông tin gì em lại phải gọi điện cho anh để tra cứu thông tin để chăm con tốt hơn, những lúc anh rảnh thì không sao nhưng những lúc anh bận thì sau cuộc điện thoại của em anh chẳng nhớ là em đã nhờ gì.
Chính vì vậy nhân ngày lễ tình yêu cũng như ngày xuân đang đến rất gần anh dành món tiền thưởng tết để mua tặng vợ thân yêu chiếc Samsung Galaxy Note 4 như một món quà tri ân tới vợ đã cùng anh vượt qua bao sóng gió gian khổ để chung tay vun đắp hạnh phúc gia đình và cũng là chiếc điện thoại em ao ước bấy lâu mà chưa thực hiện được vì điều kiện chưa cho phép.
Đừng cằn nhằn anh em nhé vì chiếc điện thoại của em cũng sắp hỏng, không còn chụp ảnh được nữa mà em thì rất thích chụp ảnh cho con, em bảo mỗi bức ảnh đánh dấu một bước trưởng thành của con nên em muốn ghi lại thật nhiều thật nhiều ảnh cho con. Camera Note 4 rất tuyệt, đặc biệt ở phần tự động. Máy có màn hình lớn, màn hình 2K phù hợp với đôi mắt cận, vợ không phải căng mắt ra để đọc từng dòng chữ bé xíu không bị mỏi mắt mỗi khi vào mạng và đặc biệt là thời lượng pin.
Có Galaxy Note 4 trong tay em có thể lên mạng để trò chuyện với bạn, có thể lướt facebook thường xuyên, có thể tìm kiếm thông tin để chăm con tốt hơn, em có thể nghe nhạc, đọc sách… có thể sáng tạo nhiều thứ khác mà em muốn, và để em không bị trầm cảm sau sinh.
Tình yêu em dành cho anh và gia đình không gì đo đếm được, những lúc khó khăn gian khổ nhất em đều nắm chặt tay động viên anh biết nhường nhịn để vượt qua tất cả. Năm năm không phải là dài, nhưng anh biết hạnh phúc luôn đong đầy trong mắt em mặc cho khó khăn còn nhiều, em nói chỉ cần anh và con khỏe mạnh và vui thì dù có khó khăn, gian khổ thế nào em cũng có thể vượt qua tất cả. Là khi anh hay con bị bệnh, em đã thức trắng đêm để canh chừng, giấc ngủ của em chập chờn trong quãng ngắn.
Cảm ơn em người vợ, người mẹ tốt bụng, chu đáo, hết lòng vì chồng con đã cùng anh sát cánh trên mọi nẻo đường, cho anh biết thế nào là hạnh phúc, cho anh một mái ấm tràn ngập tiếng cười bên những thiên thần nhỏ xinh. Anh yêu lắm những phút giây được đoàn tụ bên gia đình, đưa mẹ con đi khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S thân thương, cùng em nấu thưởng thức món ngon, cùng em chăm con và được em nắm chặt bàn tay mỗi khi mệt mỏi căng thẳng, ủ ấm cho đôi bàn tay lạnh của em buốt mỗi khi trời đông về.
Những khi mệt mỏi cũng như lúc hạnh phúc, em hãy dựa vào vai anh để sống tốt hơn, nghị lực hơn-đôi vai anh đủ sức chở che cho em và con đến suốt cuộc đời. Mong tổ ấm của mình luôn rộn vang tiếng cười, ấm áp.
Trần Văn Thinh
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |