Thương gửi anh, người trong thời gian tới sẽ gửi thư kết bạn với em, cùng em trò chuyện nhiều hơn nếu chúng ta thấy hợp gu. Sau tình bạn đó có thể là tình yêu, là người bạn đời hoặc tri kỷ của nhau, phải không anh? Em tự hỏi bản thân mình cũng không phải khó yêu và khó tính cho lắm nhưng em độc thân tới nay cũng gần sáu năm rồi vẫn chưa tìm được người đồng hành, người bạn đời, tri kỷ. Em rất thích mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta sẽ chào buổi sáng và chúc nhau một ngày tốt lành. Em cũng chuẩn bị sẵn một list danh sách để cả em và anh cùng nhau thực hiện mỗi ngày, để chúng ta hiểu nhau hơn, hạnh phúc hơn và cảm thấy bình an hơn, sống cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Em giới thiệu về em một chút nhé: Em có rất nhiều sở thích: thích ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại hạt, thích ăn những gì thiên về thực vật nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thức dậy em thường dành thời gian hai giờ cho bản thân để tập thể dục, thiền và đọc sách, sau đó ăn sáng và đi làm.
Sau giờ tan ca, em lại dành thời gian ăn uống, nghỉ ngơi một chút và tập trung học, phát triển bản thân. Em rất thích học, với em sự học là học cả đời, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng dạy cho mình chút kiến thức để mình đi làm và mưu sinh, còn những bài học ở trường đời mới là những bài học giá trị và ý nghĩa đối với mỗi chúng ta.
Có lẽ em hướng nội nên tại nơi công sở, em ít tham gia vào việc tụ tập, tám chuyện hoặc đi ăn nhậu, lâu lâu có nghe ngóng một chút tin tức cho đỡ bị gọi là không biết gì về thông tin.
Về anh: Hy vọng anh có công việc và thu nhập đủ để bản thân sống độc lập và tự do. Nếu có thể nuôi được thêm mẹ con em càng tốt, vì mẹ con em sống đơn giản lắm nên chắc không tốn lắm đâu. Anh lành và tốt tính nhé, nếu có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống càng tốt vì em thích những người đàn ông từng trải để khi chúng ta ở bên nhau, anh có nhiều câu chuyện kể cho em nghe và kèm theo đó là những bài học giá trị có thể nhận được từ anh. Em nghĩ cuộc sống có bằng phẳng và có cả biến cố nên khi mình được ở bên nhau, hãy trọn vẹn nhất có thể anh nhé.
Anh biết không, khi không có anh, em có thể "cân" cả thế giới, nhưng khi có anh rồi, em muốn mình được là một con mèo nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh. Vì em từng trải qua hôn nhân nên có lẽ người em mong muốn tìm kiếm sẽ hạn chế hơn so với những bạn khác. Hy vọng dù anh độc thân hay ly hôn, cũng hãy thật sự nghiêm túc và chân thành nhé.
Nếu cảm thấy thật sự muốn bước vào mối hệ, hãy gửi thư cho em, vì thời gian và tuổi xuân không cho phép chúng ta dạo chơi nữa nên hãy nghiêm túc với nhau, anh nhé. Nếu anh từng trải qua hôn nhân, hy vọng anh rõ ràng trong mối quan hệ cũ và dứt hẳn rồi hãy làm quen người mới, chứ đừng nên có mối quan hệ nhập nhằng phiền phức lắm. Em ngồi chờ thư anh và hồi âm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ