Chào quý độc giả, đặc biệt là đằng ấy – người em thương,
Giống như mọi người, em cũng vô tình phát hiện ra chuyên mục này của VnExpress. Và càng không ngờ sẽ có ngày em ngồi đây gõ lạch cạch, sau đó lụi hụi đăng bài kiếm "gấu" như ai. Quen qua mạng, qua bạn bè hay ở đâu cũng được, miễn là phù hợp vì em tin duyên số là có thật. Biết đâu gặp được đằng ấy ở đây.
Em cao 3 mét bẻ đôi, một tháng bị mẹ chê đen vài lần, nhưng bản thân tự thấy chỉ ngăm ngăm thôi. Mặt mũi bình thường và từng được khen là có nụ cười toả nắng, nhưng hình như miệng em không nhỏ nên có muốn không tỏa nắng cũng chẳng được (cười).
Tính em hiền và khá nhạy cảm nên dễ khóc nếu bị đằng ấy mắng. Nhưng em chỉ đoán vậy thôi vì chưa có ai mắng cả. Em là người bình dị, ăn mặc đơn giản, không nghiêng nước nghiêng thành nhưng đằng ấy hãy yên tâm rằng khả năng bị xấu hổ vì em không cao lắm đâu.
Thông tin về em rất nhiều, nếu liệt kê ra sợ làm bạn với cô đơn suốt đời mất. Nếu anh nhỡ để ý, hãy tìm hiểu dần dần nhé.
Người bạn em tìm kiếm: đầu tiên anh ấy cần chung thủy, biết yêu thương gia đình, đúng mực. Đối với ngôi nhà nhỏ, nên có gia vị hài hước, lãng mạn để duy trì và xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua bài viết của em.
Lỡ có thành công, em sẽ viết nhật ký, nhưng mong anh đừng truyền bá cho thế hệ sau nhé (cười).
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: A. Shui
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Kim Bảng, Hà Nam
- Giới tính: Nữ