Thất bại trong kinh doanh, nợ nần chồng chất đã khiến ba nó thành một kẻ nát rượu, độc ác. Gia đình đối với ba nó giờ đây là gánh nặng, là cái gai muốn nhổ đi.
Hằng ngày, ba nó mượn rượu giải sầu, mượn rượu để hành hạ mẹ con nó bằng những đòn roi hằn sâu trong da thịt. Bữa cơm quây quần, ngập tràn hạnh phúc ngày nào giờ chỉ còn 2 mẹ con trong im lặng, u uất, nặng trĩu. Nhìn đôi mắt sâu hoắm, gương mặt hốc hác của mẹ, nó càng giận và căm ghét ba nó. Ngay cả cái sự học của nó cũng bị ba nó yêu cầu chấm dứt khi đang ở lớp 3. Nó đã khóc ròng và mẹ nó đã phải tới trường xin sự trợ giúp của các thầy cô để nó tiếp tục việc học…
Tuổi thơ đầy đau khổ biến nó thành thằng bé già trước tuổi, già trong suy nghĩ, trong ý thức. Nó ngày càng lầm lì, ít nói, không tham gia vui chơi cùng chúng bạn. Nó chỉ biết cắm cúi học, theo phụ giúp mẹ bưng bê gánh cháo vịt vỉa hè. Nỗi ám ảnh từ những trận đòn của ba, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ, mơ ước về một gia đình đầm ấm, sung túc thôi thúc nó quyết tâm theo đuổi việc học…
Rồi ba nó cũng theo ông bà bởi bệnh xơ gan do bia rượu. Trái tim nó cũng nguội lạnh, không còn cảm giác từ sự mất mát này.
Gia đình nhỏ của nó giờ đây rộn rã tiếng cười. Nó thích vào bếp cùng vợ chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, thích dạy con phụ bếp giúp mẹ, thích mẹ già "quân sư" cho 2 vợ chồng những bí quyết nấu ăn. Nó cảm nhận được sự đầm ấm, chia sẻ, yêu thương ngọt ngào từ những thành viên trong gia đình trong từng món ăn. Do đó, dù bận bịu với công việc ngoài xã hội nhưng mỗi tối nó vẫn cố gắng thu xếp về nhà để cùng gia đình nấu ăn trong gian bếp ấm cúng quây quần bên mâm cơm nóng sốt, trò chuyện cùng con trong bữa ăn, chia sẻ với vợ về công việc nó làm. Đối với nó như vậy là đủ. Nó mơ ước hạnh phúc nhỏ nhoi này không rời bỏ nó lần thứ 2. Nó quyết tâm sẽ trân trọng, vun vén, bồi đắp để tổ ấm của nó ngày càng ấm hơn…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Lộc Vũ