Phần đất đó là dự định anh sẽ làm nhà chính to hơn, đẹp hơn trong tương lai gần đâu đó. Và công trình hiện tại mình đang ở sẽ trở thành nhà phụ. Nói vậy để mình có hướng, có mục tiêu mà phấn đấu.
Đêm đầu tiên, nhà chưa có cánh cửa. Do thợ chưa đóng xong mà chúng mình phải dọn ra ở để lấy ngày tốt. Anh đã không thể ngủ được, một phần vì nhà mới, giường mới, phần vì lo kẻ trộm sẽ ghé thăm. Đêm thật dài. Đây cũng là lần đầu tiên anh ngắm em trong giấc ngủ, vẫn vầng trán thật cao, thật ương, vẫn mái tóc sơ vàng của một lần đi làm đẹp bị hỏng, làn môi đỏ mọng không cần tô son cứ cong lên trong lúc ngủ…, vẫn là em đó mà sao bỗng dưng anh thấy êm đềm và dịu dàng đến thế.
Đêm thứ hai. Khi chúng mình chuẩn bị đi ngủ, có tiếng gõ cửa, anh giả bộ sợ sệt và đẩy em ra mở cửa. Cô cán bộ phụ nữ của xóm bước vào. Cô bảo hai vợ chồng mua vé số để ủng hộ người nghèo. Cô đi bán mấy tuần nay mà chưa hết. Ngày mai đã mở thưởng rồi mà còn những 3 vé. Anh trình bày cho thành câu chuyện rằng: ở cơ quan chúng cháu cũng đã mua rồi, mỗi người 5 vé và trừ luôn vào tiền lương. Thế rồi cũng bảo em lấy tiền và mua cho cô 3 vé. Cô phấn khởi như trút được một "gánh nặng". Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười và trêu nhau: biết đâu sẽ trúng giải đặc biệt.
Những ngày sau đó, khi đối chiếu kết quả, thật may mắn: một trong ba vé số của vợ chồng mình mua từ cô phụ nữ đã trúng giải 3 với trị giá 300.000 đồng. Giá trị thì không cao nhưng sao vui thế. Em bảo rằng đó là lộc của nhà mới. Anh bảo đó là do họ thương vợ chồng nghèo nên mới cho trúng giải.
…
- Em về trước đi nhé, hôm nay anh sẽ về muộn
- Anh lại đi uống rượu à?
- Không, anh có chút việc rất quan trọng, lát về anh sẽ nói
…
- Tèn tén ten… mẹ Cún ra mở cửa cho bố nào? Chúc mừng nhà ta có thêm một thành viên mới. Em này cũng tên là cún.
- Ở đâu ra thế anh?
- Ông ngoại gọi xuống tặng em cún này để về trông nhà đấy. Em cún ngoan và trông nhà cho bố nhé.
…
- Em ơi, thức dậy đi sáng lắm rồi
- Ứ...ư...ư… Em không dậy đâu, để em ngủ đã, hôm nào em cũng phải dậy sớm, chẳng được ngủ dậy muộn gì cả.
- Khi nào em ốm anh sẽ cho em ngủ cả ngày. Dậy đi, có việc quan trọng lắm.
- Ứ anh chỉ thích em ốm thôi à.
- Em ơi, em cún bị tuột xích rồi. Nhưng may quá, em ấy vẫn nằm trước cửa trông nhà từ đêm qua.
- Vậy hả anh. Em ấy ngoan nhỉ.
- Uh nếu là em chắc em đã chạy đi chơi mất rồi nhỉ.
- Anh toàn chọc em thôi.
- Ái chà…đ...a…u quá, em véo gì mà đau thế.
- Khẽ thôi cho con nó ngủ.
Căn nhà nhỏ lại vang lên những tiếng cười vào những buổi sớm, buổi tối - thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc đầy bận rộn.
Anh yêu em, yêu con và yêu tổ ấm của chúng ta.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phạm Quang Thắng