
Hồi năm thứ hai đại học (năm 2002), được sở hữu một chiếc điện thoại di động là cả một niềm vui lớn của tôi. Sau một thời gian dạy thêm và tiết kiệm, tôi đã mua được một chiếc Motorola màn hình đen trắng. Mặc dù có mỗi chức năng nghe - gọi mà cả đêm cứ nằm ngắm nghía, mầy mò xem sao nó lại lạ kỳ đến vậy.
Sau một thời gian, công nghệ ngày càng phát triển. Một lần tình cờ đọc một bài báo nói về chiếc điện thoại thông minh, màn hình QVGA 2,2 inch, 65 triệu màu, có hệ điều hành Winmobile, đó là chiếc Dopod 577w của hãng HTC. Tôi mê lắm, quyết tâm tiết kiệm để sắm cho mình một chiếc. Và ước mơ trở thành hiện thực.
Vào một ngày đẹp trời, tôi đã "rinh" được "em nó" về nhà tại cửa hàng Huyền Mobile. Cầm chiếc HTC Dopod 577w trong tay mà sướng mê ly. Nào là màn hình rực rỡ (tất nhiên là hơn hẳn so với cái điện thoại Moto đen trắng đầu tiên sắm được); có thẻ nhớ để chứa nhạc nghe cả đêm không biết chán, rồi tha hồ chụp ảnh bạn gái rồi đưa ảnh lên làm screen (hồi đó 1,3 megapixel đã là ổn lắm rồi)...
Nhưng thích nhất là có hệ điều hành. Cả đêm nghiên cứu, mầy mò, tham khảo các trang web rồi biết cài từ điển trợ giúp tra từ trong giờ học tiếng Anh, rồi cài phần mềm chat Yahoo để buôn chuyện cùng bạn bè, rồi tự mày mò thiết kế được giao diện cho điện thoại, rồi tạo Font tiếng Việt cho máy, rồi những hôm thâu đêm đến sáng để up Rom cho máy. Chiếc smartphone cứ như một vật báu bất ly thân vậy!
Giờ đây, hàng loạt những điện thoại thông minh ra đời, kiểu dáng càng ngày càng mỏng và đẹp, các hệ điều hành điện thoại nở rộ, màn hình cảm ứng lên ngôi... thì chiếc điện thoại thông minh đầu tiên tôi sử dụng với hệ điều hành Winmo 5 đã ngừng phát triển, chỉ còn là một kỷ niệm đẹp mà tôi muốn kể cùng các bạn. Đã có một thời tình yêu của tôi chỉ là như thế!
Nguyễn Bình