Những ngày cuối năm, khi trời se lạnh ùa về, không biết em có cảm thấy giống anh, rằng sự cô đơn giữa nhịp sống bận rộn càng trở nên rõ rệt? Chính cảm giác đó đã thôi thúc anh ngồi xuống viết những dòng này, gửi gắm hy vọng về một tình yêu chân thành. Một tình yêu mà ở đó, anh và em có thể đồng hành, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống và cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Anh năm nay 30 tuổi, ở cái độ tuổi không còn quá trẻ, nhưng cũng đủ chín chắn để biết mình cần gì và muốn gì. Anh từng trải qua vài mối tình non trẻ, đôi khi vội vàng và bồng bột, nhưng chính những bài học đó giúp anh trưởng thành hơn. Giờ đây, anh tin mình đã sẵn sàng để đón nhận một tình yêu bền vững, được xây dựng từ sự thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia.
Công việc và cuộc sống của anh ở Sài Gòn đã ổn định. Anh tự hào rằng mình đã có một chốn an cư vững chắc, nơi anh sẵn sàng chào đón em bước vào mà không phải lo lắng hay chịu nhiều vất vả. Hiện tại, anh sống một mình ở Thủ Đức, nếu em cũng ở gần đây, việc gặp gỡ và kết nối giữa chúng ta sẽ rất thuận tiện và tự nhiên.
Gia đình anh hướng thiện và theo đạo Phật, vì vậy nếu em không có đạo hoặc cũng theo đạo Phật, anh tin rằng đó sẽ là một sự đồng điệu giúp chúng ta dễ dàng hòa hợp. Công việc của anh thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài, vì thế khả năng tiếng Anh kha khá. Anh vẫn mong có thể học thêm nếu em giỏi hơn anh. Anh mơ rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng dạy con mình song ngữ từ nhỏ.
Anh thích nấu ăn, nhất là vào những dịp rảnh rỗi. Nếu em không ngại, anh rất muốn được nấu cho em những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Anh luôn tin rằng, một bữa cơm gia đình sẽ là sợi dây gắn kết yêu thương tuyệt vời nhất. Anh hy vọng sớm tìm thấy em và gặp gỡ đời thực, người có thể đơn giản bình dị cùng nhau yêu thương xây dựng một gia đình căn bản ở TP Thủ Đức này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vinh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam