Tôi tính tới chuyện cưới hỏi nhưng bố cương quyết không cho chúng tôi lấy nhau.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng giờ mẹ anh lại không đồng ý cho chúng em đến với nhau.
Cô ấy tốt bụng, dễ thương nhưng không biết làm việc nhà, không muốn ra Bắc sống với tôi.
Em và anh ấy là mối tình đầu, được 2 năm thì em chủ động chia tay vì lúc đó thấy mình chưa thực sự yêu.
Gia đình anh theo đạo Thiên Chúa và gia đình em thì theo đạo Phật. Nhà anh muốn em phải theo đạo thì hai đứa mới được cưới, còn gia đình em nói đạo ai nấy giữ.
Em năm nay 23 tuổi, chúng em yêu nhau được hơn 2 năm. Hiện tại gia đình bạn gái vẫn chưa biết. Nhưng trớ trêu thay gia đình lại hết lần này lần khác tự sắp đặt hôn sự cho bạn ấy.
Chúng tôi đều đã trải qua một lần đò, anh có con trai riêng 6 tuổi nên việc yêu, hiểu, thông cảm và đến với nhau cũng không khó khăn lắm.
Năm nay em đã tốt nghiệp ra trường. Gia đình và bạn bè đều khuyên chọn lấy một người đàn ông phù hợp để sau này lấy làm chồng. Em cũng muốn thế nhưng hiện tại rất phân vân giữa hai người đàn ông.
Biết bạn trai tôi là người dân tộc, gia cảnh khó khăn, bản thân anh chưa có công ăn việc làm, bố mẹ tôi đã ra sức ngăn cấm - (Bích).