From: Đo Thu Thuy
Sent: Sunday, February 17, 2008 11:58 PM
Subject: Re:có vien vông khi yêu qua mang?
Chào bạn Tân Việt,
Mình không biết được xưng hô như vậy có đúng với tuổi tác của bạn hay không, nhưng mình nghĩ chia sẻ với nhau qua VnExpress như thế này thì chúng ta đã là những người bạn.
Mình là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, cho đến hôm vừa rồi bạn có bài viết thì bài viết của bạn nó đang giống sự suy nghĩ của tôi rồi.
Tôi cũng đã yêu anh ấy qua mạng, qua một website kết bạn. Anh ấy và tôi bằng tuổi nhau (24 tuổi).
Chúng tôi đã quen nhau qua trang web đó, hằng ngày chúng tôi online để nói chuyện với nhau, sms cho nhau. Vì lý do về địa lý (anh Nam, tôi Bắc), nên chúng tôi chỉ thường xuyên nói chuyện qua sms.
Rồi đến một ngày, anh quyết định ra Hà Nội gặp tôi. Chúng tôi đã yêu nhau qua sms, qua những lời nói khi gọi điện thoại cho nhau. Tôi đã chia sẻ với anh cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Anh đã nói "Anh yêu em, em là tất cả đối với anh, anh cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi không có em...", muôn vàn lời nói anh đã trao cho tôi.
Chúng tôi đã yêu nhau như vậy đấy.
Đến một ngày, tôi vô tình nhận được email của anh do anh vô tình gửi nhầm vào hòm thư của tôi. Trong thư tất cả những lời lẽ yêu thương khi trước anh nói với tôi thì bây giờ anh đang nói với một cô gái khác.
Tôi cảm thấy tất cả trong tôi như sụp đổ vì trước đó chúng tôi đã xác định với nhau rằng trong năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Không ngờ những lời nói yêu thương trước đó anh gọi điện thoại cho tôi, anh nói với tôi vậy mà anh copy nó rồi paste vào một bức thư để gửi cho một người con gái khác.
Sau khi đọc thư, tôi gọi cho anh ấy, anh không dám thừa nhận việc anh đã làm mà đổ sang cho một người bạn của anh đã dùng mailbox của anh để gửi thư cho bạn gái. "Đó không phải là lời nói của anh", anh nói. Tôi quyết liệt bắt anh phải nói ra sự thật vì tôi có thể tìm ra sự thật.
Anh thừa nhận anh đã sai và mong tôi tha thứ. Nhưng tôi không thể bởi vì anh không xứng đáng với tôi. Suýt nữa tôi đã mắc phải sai lầm khi quyết định kết hôn với anh.
Nếu như khi tôi yêu cầu anh nói ra sự thật, anh dám nhìn thẳng vào việc anh đã làm thì có lẽ tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng anh không dám đối diện với sự thật như vậy thì tôi làm sao có thể gắn kết với anh được?
Tôi không phủ nhận rằng đã có những tình yêu qua mạng và kết quả là đám cưới, hai người chung sống hạnh phúc. Nhưng cũng không phải không có sự lừa dối đảo điên qua mạng.
Tôi hy vọng tất cả sự chia sẻ của bạn đọc sẽ giúp bạn có những lựa chọn sáng suốt.