Người gửi: Quoc Viet
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Yêu " người dân tộc "
Trước hết, chúc mừng bạn với thành công gặt hái được trên đường học vấn. Mong rằng trong thời gian ở nước ngoài, bạn sẽ học hỏi nhiều hơn về cuộc sống bên cạnh nghề nghiệp.
Quan điểm của gia đình bạn là không phải riêng bạn cưới vợ, mà chính cả gia đình bạn "cưới vợ". Bạn phải vượt lên cái nhìn cũ và bắt đầu một cách sống mới cho riêng mình (tôi nói vậy vì bạn nói không thể thiếu em). Tôi thiết nghĩ, tình yêu của giới trẻ hôm nay là chính của hai người, phải vượt lên cái nhìn giai cấp hạn hẹp của xã hội!
Chính sự giáo dục và học vấn đã mở lối cho bạn có cơ hội gặp em. Bạn cũng nên dùng chính sự giáo dục đó để nhìn đời theo cái nhìn mới: nhìn người khác như chính mình và tôn trọng họ. Mỗi con người đều cần được qúy trọng, cho dù đó là người dân tộc nào. Tôi nghĩ rằng "em" của bạn sẽ rất đau khổ khi khám phá ra 'làm người dân tộc là một sự mất mát' trong cái quyền làm người nếu bạn để gia đình mình quyết định vấn đề hôn nhân.
Mong bạn dành thời gian suy nghĩ thêm và có cơ hội để giãi bày và thuyết phục gia đình mình. Tôi cũng trải qua kinh nghiệm như bạn (bạn gái tôi "kém may mắn" hơn tôi trong cái nhìn của người đời về đẳng cấp xã hội). Tôi đã làm vui lòng mọi người trong gia đình và sau đó mang hoài nỗi đau trong lòng mỗi khi nhớ lại ngày xưa, và mỗi khi gặp lại người xưa (cả hai chúng tôi vẫn độc thân và còn là bạn sau nhiều năm ra trường).
Cầu chúc bạn được mọi sự may mắn!