From: dong_songthu
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, January 11, 2006 4:52 PM
Subject: Gui anh Hoang
Anh Hoàng à,
Em hiểu tâm trạng khó xử của anh lúc này, một sự cân nhắc và lựa chọn giữa bên tình - bên nghĩa luôn không dễ để quyết định trong khi anh vừa muốn làm trọn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình, vừa muốn có tình yêu với cô gái đó. Để trọn vẹn được cả hai là điều không thể trong tình huống như thế này.
Tình cảm của cô gái ấy thật trong sáng và đáng quý. Công bằng mà nói, cô ấy xứng đáng nhiều hơn với những gì thuộc về anh. Cô ấy còn trẻ và độc thân, còn anh là người đã có tuổi và gia đình. Nếu anh yêu cô ấy thì anh nên nghĩ phải làm thế nào để cô ấy được hưởng niềm hạnh phúc tương xứng với những gì thuộc về cô ấy. Nếu anh không gợi lên và phát triển tình yêu trong cô ấy thì chưa chắc cô ấy đã nảy sinh tình yêu với anh. Nếu anh cứ tiếp tục “giữ” cô ấy thì không những anh đang lãng phí tuổi trẻ của cô ấy mà anh còn làm mất đi cơ hội để cô ấy có được tình yêu tương xứng với mình.
Anh Hoàng à, tình yêu “ngoài luồng” thường không đi đến đâu. Tuy em chưa lập gia đình, nhưng em cũng có thể hiểu rằng trong mọi trường hợp, việc anh đang làm đều đem lại kết cục buồn. Chắc chắn anh không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi rời bỏ vợ mình để sống với tình yêu mới. Bởi qua tâm sự của anh, em hiểu là anh vẫn còn tình cảm với vợ. Còn nếu anh cứ tiếp tục tình yêu với cô gái ấy thì càng để lâu cảnh “già nhân ngãi, non vợ chồng” càng nhiều rắc rối.
Bởi vậy, bây giờ khi thời gian anh yêu cô ấy chưa lâu lắm (5 tháng) thì sự chia tay tuy có đau khổ, nhưng vẫn còn nhẹ hơn so với để lâu. Mong anh cân nhắc.