Love là ấn phẩm thứ ba của Dzũng Yoko sau quyển Day Dreamers (Những kẻ mộng mơ) và Going East (Tìm về phương Đông). Cuốn sách gồm 14 bộ ảnh thời trang do anh thực hiện trong vòng một năm, với chủ đề sự muôn màu của tình yêu cũng như suy nghĩ lạc quan về cuộc sống.
"Tình yêu là một chủ đề không mới nhưng tôi muốn được kể lại theo cách riêng. Tình yêu trong sách của tôi không chỉ là tình yêu khác giới, đồng giới mà còn là tình yêu với cuộc sống, gia đình và thiên nhiên. Có nhiều khoảnh khắc, tôi đã khóc trong lúc chụp vì quá xúc động, hạnh phúc", Dzũng Yoko nói. Mỗi bộ ảnh đều có câu chuyện riêng, được kể ngẫu hứng theo cảm xúc của tác giả.
Đây là lần đầu giám đốc nghệ thuật đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia. Việc cầm máy giúp anh tự chủ hơn trong sáng tạo nghệ thuật và mang trí tưởng tượng của mình đi xa hơn. Dzũng Yoko nói anh không có ý định lấn sân sang lĩnh vực nhiếp ảnh, chỉ muốn thử nghiệm và hiện thực hóa các ý tưởng của mình bằng một phong cách xuyên suốt qua 14 bộ ảnh, theo tinh thần thời trang cao cấp.
Dự án khá tốn kém, tuy nhiên anh hài lòng vì được thỏa sức vùng vẫy, làm những điều mình thích. Anh được các nhà thiết kế nổi tiếng hỗ trợ phần trang phục, thậm chí có nhiều mẫu được may riêng cho dự án. Các thành viên trong êkíp gồm người mẫu, chuyên gia trang điểm... đều là người Việt. Thông qua cuốn sách, anh muốn thôi thúc tình yêu và niềm tự hào về văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
Cũng trong dịp ra mắt sách, Dzũng Yoko tổ chức triển lãm Love với hình thức sắp đặt 3D, nhằm kích thích trí tưởng tượng của người xem. Triển lãm diễn ra tại 44B Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM từ ngày 22-25/12.