![]() |
Cả hai giới đều có những vũ khí đặc biệt để đạt được đích của mình. |
Nhện cái tiến hóa để lẩn tránh sự đeo bám của con đực, và con đực, ngược lại, tiến hóa để vượt qua sự chống cự của các nàng. Rút cục, cả hai giới đều có những vũ khí đặc biệt để đạt được ý đồ của mình. Nếu như cơ quan giao cấu của con đực có những chiếc móc mạnh mẽ hơn, thì con cái có thêm những chiếc gai trên bụng để đẩy lui những kẻ đến cầu hôn.
Các nhà nghiên cứu tin rằng chọn lọc tự nhiên đã tạo ra những vũ khí tuyệt diệu này. Tuy nhiên, câu hỏi nảy sinh là nếu cả hai giới đều cùng thích nghi hoàn hảo theo hướng đó, thì sự sinh tồn và tiến hóa của chúng sẽ chấm dứt ở đây.
Để hiểu được điều này, nhà sinh thái học Locke Rowe thuộc ĐH Toronto (Canada) và cộng sự Goeran Arnqvist của ĐH Uppsala (Thụy Điển) đã nghiên cứu 15 loài nhện nước có quan hệ thân thuộc. So sánh số lượng cá thể của mỗi giới với sự thích nghi của các loài để “tiếp cận” hay “né tránh” bạn tình, các nhà khoa học phát hiện thấy có sự cân bằng đặc biệt trong hầu hết các loài. Chỉ có rất ít loài mà trong đó, một giới có cánh tay trên (để chống trả bạn tình).
Nỗ lực để giao phối, nguy cơ truyền bệnh từ bạn tình và khả năng bị những kẻ ăn thịt tóm được trong khi đang "mây mưa" đã buộc con cái chỉ dám "gần gũi" với con đực trong thời gian tối thiểu - đủ để thụ tinh cho trứng của chúng. Còn đối với con đực, tất cả các con cái đều là đối tượng tiềm năng mang gen của chúng truyền cho thế hệ sau. Con đực không có tình cảm của một ông bố, và chúng được lợi từ việc giao phối càng nhiều càng tốt với những kẻ khác giới.
B.H. (theo Nature)