From: My Lang Nguyen
Sent: Tuesday, July 17, 2007 5:20 PM
Subject: con gai manh me, ca tinh k phai la bao luc
Em thấy vấn đề anh gặp, thật sự không quá khó khăn trong việc giải quyết. Anh chỉ cần đặt một câu hỏi thôi: nếu sống chung với một người vợ như thế, anh có đủ bình tĩnh, đủ kiên nhẫn, đủ tình yêu để chịu đựng suốt cuộc đời không? Nên thực tế anh ạ.
Tính cách đó của chị ấy là do một phần rất lớn từ gia đình: quá cưng chiều, muốn gì được nấy nên sự tôn trọng và trân trọng dành cho người khác ở chị ấy quá tệ. Anh muốn thay đổi chị ấy bằng tình yêu của mình?
Lầm rồi anh ạ. Tính cách con người là điều cực kỳ khó khăn để thay đổi. Nếu thay đổi, vì yêu anh, thì chị ấy đã thay đổi từ những lần anh có phản ứng với chị ấy rồi. Đằng này… (Ngay cả em còn nghĩ rằng: không ai có thể thay đổi cá tính mạnh mẽ của mình nữa cơ mà).
Em không biết với những người đang yêu thì nghĩ như thế nào, có phải tình yêu là duy nhất? Có phải người ấy là mãi mãi gắn với mình? Nhưng thật sự là em không tin vào tình yêu tuyệt đối lắm. Khi chia tay, hoặc một trong hai người mất đi, người còn lại sẽ rất đau khổ.
Tất nhiên rồi. Con người chứ có phải đá đâu mà không đau khổ. Nhưng sau đó, thời gian dài hay ngắn, người ta có thể tìm được một nửa của mình. Vẫn hạnh phúc, vui vẻ đấy thôi. Có thể với anh, một người quá yêu chị, sẽ đau khổ khi chia tay. Nhưng anh phải quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ lên.
Em không nghĩ rằng anh mù quáng. Chỉ vì anh quá yêu và quá thương chị mà thôi. Nhưng tình thương, lòng tôn trọng và tình yêu của anh phải dành cho một người thật xứng đáng. Có thể người ta không đẹp về ngoại hình thì cũng rất xứng đáng bởi tâm hồn đáng yêu, đáng mến của một người phụ nữ, một người con gái.
Em cũng là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Nhưng rất phản đối những cô gái quá bạo lực, “được đàng chân nâng đàng đầu” đến mức quá đáng và không thể chấp nhận được như thế.
Quyết định là ở anh. Những góp ý của mọi người chỉ mang tính tham khảo thôi.
My Lăng