From: hoa sua
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Sunday, September 26, 2004 8:41 AM
Subject: Xin chia se voi anh Minh...
Anh đang trong tâm trạng rối bời khi đứng trước khả năng sẽ mất cô ấy. Em cũng đang có một gia đình và gia đình của em cũng đã có lúc đứng trên bờ vực thẳm. Để có một gia đình hạnh phúc, điều cơ bản nhất đó là tình yêu của hai vợ chồng. Nhưng trong gia đình của anh hiện nay em nghĩ là tình yêu chỉ có từ một phía, hay nói chính xác hơn là chỉ còn từ một phía.
Anh đừng vội trách cô ấy, em nghĩ là cô ấy cũng băn khoăn, day dứt lắm khi phải nói chuyện với anh về vấn đề này. Bằng chứng là khi anh về nước cách đây 1 tháng cô ấy đã không nói chuyện gì với anh, nhưng bây giờ lại đòi anh về, cô ấy đang không thể chịu nổi... Tình yêu không thể khiên cưỡng. Dù anh có thể làm mọi thứ vì cô ấy nhưng anh à, tình yêu có những lý lẽ riêng của nó... Kể cả anh có níu kéo được cô ấy thì cũng chỉ giữ được thể xác của cô ấy mà thôi và điều này thì không nghĩa lý gì. Anh đâu có hạnh phúc được khi cô ấy không hạnh phúc.
Em rất hiểu những gì anh Minh đang suy nghĩ bây giờ nhưng chuyến đi về Việt Nam bây giờ (theo lời vợ gọi) đó là điều không hay và không nói ra thì anh cũng cảm nhận được điều gì sẽ đến. Tự anh phải suy nghĩ thật chín chắn, cân nhắc... với một người như anh làm lại một lần nữa không phải là quá khó khăn.