Tôi biết mình thích con trai từ thuở mười ba, mười bốn. Trong khi các bạn nam đồng trang lứa khác để ý đến những thiếu nữ ưa nhìn, xinh xắn, thì tôi lại để ý những chàng trai mới lớn.
Ở cái tuổi mới lớn ấy, tôi chưa biết khái niệm thế nào là đồng tính nam, chỉ biết rằng, nhìn con trai là có sức hấp dẫn trong cảm xúc của tôi. Vì thấy có sự khác biệt như vậy, tôi thường sống khép kín, chơi thân với các bạn nữ hơn là các bạn nam. Tôi có mấy cô bạn chơi thân, có người đã có gia đình, có người chưa. Các bạn đều đã biết tôi là gay (do tôi nói) và thường giục tôi tìm kiếm bạn trai có xu hướng giới tính như mình, có cùng chí hướng, có chí tiến thủ, có mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Vì thế, thông qua chuyên mục Hẹn hò này, tôi muốn tìm bạn trai như thế.
Về bản thân, tôi 30 tuổi, công tác trong cơ quan nhà nước ở Hà Nội và đã được gia đình ủng hộ. Tôi biết rằng, theo dõi chuyên mục này ngoài những người như tôi, còn có rất nhiều chàng trai, cô gái còn độc thân mong muốn tìm được mảnh ghép tình yêu còn lại. Chúc cho tất cả chúng ta, ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình để cuộc sống thêm thú vị và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, hi vọng ở đâu đó anh đọc được bài viết của em để chúng ta có cơ hội nên duyên hạnh phúc. Dù biết rằng phía trước còn nhiều trông gai, thử thách dành cho chúng ta, nhưng em tin nếu chúng ta đồng sức, đồng lòng, cùng cố gắng thì nhất định sẽ vượt qua.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thi Em
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam
