Từ: Tuan Ho Thanh
Đã gửi: 27 Tháng Mười Một 2011 3:35 CH
Gửi chị Lan!
Thật là khó khăn cho một người phụ nữ khi phát hiện ra chồng mình lại thuộc thế giới thứ 3. Đó là một cú sốc tâm lý thực sự với tất cả các bà vợ, không riêng gì chị lúc này.
Trên thế giới đã phân chia giới tính của con người rất đa dạng. Chính vì vậy, lúc này tôi có nhiều giả thiết đặt ra: có lẽ không hẳn chồng chị đã là gay mà có thể anh ấy là người lưỡng tính. Hoặc có thể anh ấy là một người hoán tính. Và cuối cùng, như chị đã biết, có thể anh ấy là gay.
Nếu anh ấy là người hoán tính thì vấn đề sẽ bớt khó khăn đi bởi sau một thời gian anh ấy sẽ quay trở lại thích nữ giới. Tuy nhiên, là người chuyển giới tính thì tùy theo thời gian, lúc họ thích nữ giới, lúc lại thích nam giới, rất khó nhận ra. Nếu anh ấy là người lưỡng tính thì việc cùng một thời điểm đều có thể thích và quan hệ với cả 2 giới. Nếu anh ấy là gay thì tình cảm dành cho nam giới của anh ấy sẽ cao hơn so với dành cho nữ giới.
Gay cũng có hai loại: gay kín và bóng lộ. Gay kín thường rất đàn ông và khó để có thể phát hiện ra giới tính thật của họ. Tôi có vài người bạn là người đồng tính và họ đang sống rất hạnh phúc với gia đình của mình. Họ vẫn sinh con và chu toàn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Họ cũng thường hay tâm sự với tôi về những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng, và đôi khi cũng thổ lộ với tôi về việc họ đang để ý một anh chàng nào đó.
Nhưng tình yêu trong thế giới thứ 3 không hề có, chị hãy tin rằng như vậy, bởi chính trong những người dị tính, việc yêu và chung thủy với một người bạn tình suốt đời là điều hiếm thấy. Chúng tôi là đàn ông thì đôi khi cũng có chút xiêu lòng trước một ai đó, và người đồng tính cũng vậy.
Tôi đang nói với chị về những người bạn đồng tính của tôi, và trên phương diện nào đó tôi xem họ như khách hàng. Họ gửi gắm cho tôi một tâm sự mà tôi nghĩ chị cũng nên thử lưu tâm: “Những người đàn ông khác cũng chỉ là qua đường, mình phải biết giữ hạnh phúc gia đình chứ”. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.
Chị có biết rằng, nhiều người đồng tính không chịu lấy vợ hoặc lấy vợ dưới sự ép buộc của bố mẹ, đó mới chính là địa ngục của cả 2 người. Tôi vẫn tin anh ấy có tình yêu chân thành đối với chị. Hơn cả, tôi vẫn thấy bản chất anh ấy là một người đàn ông. Dù là giới tính nào đi nữa thì chuyện tình dục vẫn chỉ là nhu cầu, vấn đề lâu dài là ở tình yêu thương lẫn nhau và trách nhiệm đối với gia đình.
Tôi học về công tác xã hội và cũng quan tâm nhiều đến vấn đề đồng tính nam. Người khôn ngoan là người biết nắm giữ và duy trì những thứ mình đang có và cũng là người sẽ quyết định từ bỏ những gì không thuộc về mình. Trước mắt, chị hãy bình tĩnh và ổn định tâm lý, đừng khóc lóc hay để mình cuốn chặt vào những hoài nghi.
Cái chị cần lúc này là một buổi nói chuyện thẳng thắn và nhẹ nhàng với chồng. Thật khó đúng không chị? Nhưng chị phải làm rõ mọi chuyện và nhận được những câu trả lời từ chồng của mình. Có thể chị đã nghi ngờ đúng và cũng có thể anh đang cần nói với chị một số điều. Vì vậy, chị phải thực sự bình tĩnh.
Vấn đề gia đình, và nhất là giữ được gia đình hạnh phúc đang là vấn nạn xã hội. Tôi hy vọng chị sẽ có những bước đi đúng đắn. Một người đồng tính hay dị tính đi chăng nữa vẫn là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Nếu chị yêu anh ấy, chị hãy lắng nghe những tâm tư của anh. Có lẽ chị sẽ nghĩ mình thiệt thòi và tâm lý của một người vợ phải chịu cảnh chồng mình âu yếm với một người đàn ông. Nhưng chị hãy thử đối mặt với vấn đề thì chị mới có thể giải quyết được vấn đề đó.