Những ngày cuối năm, trời Sài Gòn se lạnh, cảm giác Tết đến rất gần, thoáng chút chạnh lòng. Hôm nay em quyết định viết thư lên chuyên mục Hẹn hò, hy vong tìm được một người bạn, "một nửa" cho mình.
Em sinh ra ở một tỉnh phía Bắc, lớn lên ở Hà Nội. Yêu Sài Gòn qua những thước phim với những rặng dừa, sông nước hữu tình, 28 tuổi em quyết định vào đây sống và làm việc. Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã 22 năm rồi anh ạ. Em sống cùng hai con tại TP HCM. Các con đang tuổi trưởng thành. Em làm việc bên trường mầm non gần nhà, công việc và kinh tế ổn định. Do tình hình dịch Covid nên mấy tháng nay em làm việc online ở nhà. Bố của các con em bị bệnh hiểm nghèo, đã mất 6 năm nay rồi.
Về bản thân, mọi người đánh giá em hiền, sống nội tâm, hòa đồng và thân thiện, nhưng cũng hài hước và một chút lãng mạn. Về tổng quan, em cao 1,57 m, nặng 55 kg, có nét mặn mà của tuổi 50, làn da trắng, được thừa hưởng đôi mắt đẹp từ bố, thích đi bộ, đạp xe, chăm sóc sức khỏe và ăn uống lành mạnh.
Em rất mong gặp được người có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện vui, buồn; cùng vượt qua mọi khó khăn vì cuộc sống vốn không bằng phẳng; người hiểu và thông cảm; có thể cùng bước đi trên một con đường vì chúng ta là hai con người với tính cách khác nhau. Em luôn tin mỗi chúng ta đều có mảnh ghép phù hợp đang chờ đợi. Anh sống ở TP HCM càng tốt, hoặc các tỉnh lận cận để nếu anh có bận, em sẽ chạy tới bên anh nhanh nhất có thể. Nếu chưa thể tìm thấy mảnh ghép cho mình, chúng ta vẫn vui vẻ và bước đi trên con đường riêng mình anh nhỉ.
Luôn cầu chúc cho mọi người hạnh phúc và có được "một nửa" yêu thương.
Sài Gòn
Thảo Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thảo Nguyên
- Tuổi: 50 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ