From: Huyền Lê
Sent: Wednesday, December 30, 2009 11:11 AM
Thân gửi bạn Như!
Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh giống như người mới của bạn. Cô ấy khi chia tay người yêu gần một năm thì tôi và cô ấy gặp nhau. Và chúng tôi yêu nhau rất chóng vánh không hiểu vì sao nưa? Và nói chính xác hơn cô ấy đã trao cả cuộc đời trong trắng cho tôi.
Mặc dù mối tình đầu của cô ấy chưa đến mức sâu nặng nhưng mà cô ấy luôn đau buồn và nhớ đến người yêu cũ. Những cuộc gọi điện nhắn tin làm trái tim tôi đau xót. Tôi đã khuyên cô ấy và cũng rất thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Cô ấy đã xin lỗi và đó chỉ là một giây phút xúc động nhất thời. Tôi tha thứ và chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc bên nhau.
Còn trường hợp của bạn. Mình nghĩ là bạn hơi tham lam và ích kỷ với chính mình. Nếu đã không quên được người cũ thì làm sao có tình cảm mà đón nhận người mới. Bạn nói ở bên người mới bạn không cảm thấy yên lòng và hạnh phúc như với người yêu cũ. Phải chăng bạn đang cố nhớ lại kỷ niệm trước kia hay đó chỉ là một giây phút rung động nhất thời.
Tình yêu không có chỗ cho sự so sánh và cũng không có chỗ cho sự lựa chọn mà là sự đồng cảm của hai trái tim. Nếu bạn và người yêu cũ thật sự yêu nhau, thật sự hiểu nhau, là của nhau… tại sao cả hai không bỏ qua lòng tự ái mà đến với nhau, mà phải chia tay đã được hơn một năm rồi. Nếu hơn một năm đó thật sự hai bạn là của nhau và không thể quên được nhau thì bây giờ bạn đã không phải lựa chọn người mới và bây giờ bạn cảm thấy đau khổ.
Theo mình thì quá khứ hãy để cho nó ngủ quên và đừng nên khơi gợi lại. Quá khứ nó làm cho chúng ta vui nhưng có khi nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Quá khứ như một bông hoa hồng ngào ngạt hương thơm, nhưng cũng cẩn thận nếu không gai của nó đó sẽ làm cho chúng ta chảy máu. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn Như à, không khi mất đi mình mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn.
Nhiều bạn sau khi kết hôn vẫn nhớ về người yêu cũ và còn thường xuyên liên lạc. Lúc đầu chỉ nghĩ đó là bạn bè, và dừng lại bình thường… Nhưng người ta nói “ tình cũ không rủ cũng đến”. Những kỷ niệm trước kia lại gợi về thử hỏi làm sao các bạn cưỡng lại được. Liệu có ai dám chắc mình còn vững vàng. Chính vì thế mà nhiều trường hợp ngoại tình với tình cũ diễn ra mà cuối cùng người thiệt thòi lại là chị em phụ nữ.
Lại nói về trường hợp của Như. Chính vì sự không dứt khoát với người yêu cũ nên đến bây giờ bạn mới chính là người phải suy nghĩ và lương tâm cắn rứt. Bạn hãy vững tâm và cũng đừng nên kết hôn vội vàng trong thời điểm này. Hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim xem thật sự người nào mình cảm thấy yêu và cảm thấy hạnh phúc nhất.
Mình đọc được mấy câu nói ở một tờ báo nào đó mà mình không thể nhớ nữa nhưng mình cảm thấy rất hay “Tình yêu là thứ mà người ta có quyền ích kỷ, không thể chia sẻ. Chính vì thế mà người ta cần chung thủy. Và một tình yêu mà hai người suốt đời chỉ có nhau, không hề có người khác, kể cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, luôn là một tình yêu tốt đẹp, lý tưởng và đáng ngưỡng mộ nhất. Quá khứ đâu chỉ là quá khứ, khi nó chắc chắn làm tổn thương đến tình cảm hiện tại. Ai có thể nói rằng những chuyện tình cảm trong quá khứ của người yêu lại không làm mình đau lòng, không làm mình bị tổn thương”.
Theo mình sau khi chia tay với người yêu cũ các bạn nên chấm dứt liên lạc trong một thời gian để chắc chắn mình đã quên được người ấy. Khi đó mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng là một cách để giải thoát cho mình và người ấy. Chính vì bạn Như không dứt khoát với người cũ nên bây giờ bạn mới cảm thấy vẫn còn luyến tiếc và không biết xử sự thế nào cho đúng. Chúc tất cả các bạn luôn có một tình yêu đẹp và hạnh phúc.
Huyền Lê