From: CuongBoss
Sent: Tuesday, July 07, 2009 11:44 AM
Gửi Nga,
Vì bạn là người trong cuộc, hơn ai hết bạn là người hiểu rõ tình cảm của bạn dành cho anh ấy như thế nào. Và chính bạn cũng đã khẳng định "Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, tôi không hề yêu anh, tôi không biết phải làm sao". Tôi đã định khuyên bạn nên thử mở lòng ra với anh ấy vì trong quá khứ bạn từng bị tổn thương và có lẽ vết thương vẫn chưa lành, và hình như bạn cũng đã cố gắng để yêu nhưng trái tim bạn dường như không cùng nhịp với anh ấy...
Đừng do dự nữa, bạn hãy dứt khoát, Tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại đâu. Thực ra, nếu bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh của bạn, có lẽ cũng sẽ không thể quyết định một cách thẳng thừng trước một tình cảm mãnh liệt như thế. Nhưng ở khía cạnh lý trí mà nói. Tôi khuyên bạn:
Dứt khoát nói rõ mọi chuyện với anh ấy về tình cảm của mình.Việc anh ấy có chịu đựng nổi khi nghe bạn nói thế hay không là tự bản lĩnh của anh ấy thôi, không liên quan đến bạn đâu vì bạn đã làm đúng. Đâu thể nào để bạn thương hại anh ấy mãi được. Tôi tin rằng nếu khéo léo bạn sẽ giúp cho cả hai thật sự hiểu nhau hơn, không nhất thiết cứ phải yêu thì mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau...
Thà đau một lần còn hơn phải khổ tâm suy nghĩ mãi mà không quyết định được việc gì.
CuongBoss