From: chau nguyen
Sent: Friday, February 13, 2009 4:36 PM
Subject: Thu gui tam su "Tình yêu quá xa xỉ với cô gái xấu xí như tôi"
Chào em!
Đọc tâm sự của em chị lại thấy hình ảnh của chị mấy năm trước. Cũng tự ti mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Chị không biết ngoại hình của em xấu như thế nào để mà em chưa bao giờ có người yêu.
Trước đây chị cũng mặc cảm về nhan sắc xấu xí của mình như là miệng thì hô, thân hình thì eo ôi là ốm nhom, cận thị, lại còn có tật mỗi khi xúc động lại cà lăm nữa chứ. Xét những yếu tố đó của mình chị cảm thấy buồn vô cùng.
Không phải vì xấu xí mà chị không có tình yêu, bằng chứng là trong đám bạn trai chơi với chị lúc bấy giờ họ đều yêu mến chị và muốn làm bạn trai của chị. Họ bảo rằng tuy chị không xinh đẹp nhưng bù lại chị có đầy đủ những đức tính mà không phải ai cũng có. Mặc dù như thế nhưng chị vẫn không dám đón nhận tình yêu vì chị nghĩ rằng mình xấu xí thế này họ đến với mình chắc cũng chẳng bền lâu, thôi thì cứ làm bạn với nhau thì tốt hơn.
Chị cũng có những cuộc tình online, nhưng khi gặp chị họ cũng ra đi không có bất kỳ lý do nào. Lúc đó trái tim chị như ngừng đập và nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cứ như thế thời gian dần trôi qua, đến lúc chị nhìn lại thì cũng 27 tuổi như em. Lúc này chị cũng chẳng có công danh hay sự nghiệp gì cao cả ngoài chức danh nhân viên kế toán. Mỗi khi gặp chị ai cũng hỏi một câu duy nhất là “khi nào thì lấy chồng”.
Lúc này thì chị gặp lại ông xã chị bây giờ, trước đây anh cũng là bạn học chung lớp tiếng Nhật với chị. Anh cũng bình thường và là kỹ sư xây dựng. Anh đến với chị nhẹ nhàng và nồng thắm. Anh bảo rằng không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Và anh đưa chị đi may áo dài mặc, trang điểm nhẹ nhàng khi ra ngoài, và anh từng bước đưa chị ra khỏi vỏ ốc của chính chị.
Đến khi anh quyết định cưới chị thì gặp phải trở ngại từ phía gia đình, ba mẹ không đồng ý chỉ vì chị xấu hơn anh. Chị đã khóc và đòi chia tay, thế nhưng anh bảo rằng hãy cho anh thời gian. Cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý cho anh cưới chị.
Và bây giờ sau khi cưới nhau được 4 năm, chị đã có cu tí xinh xắn, nhan sắc chị cũng cải thiện hơn nhiều. Chị hiện nay đã là một kế toán trưởng và chị cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bây giờ khi ra đường chị cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Em có nghe câu này chưa “cái nết đánh chết cái đẹp”. Bây giờ chị chỉ muốn nhắn với em rằng tình yêu không phải chỉ dành cho người đẹp mà tình yêu dành cho tất cả mọi người.
Chúc em sẽ có tình yêu trong một ngày gần đây.