Tôi mong gặp được người để cùng cười đùa, trò chuyện, quan tâm, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau vì cuộc sống là một món quà. Chào bạn, cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bài tôi viết, chúc bạn và gia đình mọi điều bình an, vui vẻ.
Tôi là mẹ đơn thân của cậu bé 17 và cô bé 13 tuổi, đang tha phương ở trọ trên một hòn đảo xa. Nhờ bọn trẻ, tôi có động lực để trải nghiệm và trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình. Tôi khuyến khích tụi nhỏ đi cho biết đất rộng trời cao nên đứa nào cũng muốn 18 tuổi đi khám phá bầu trời tự do và trách nhiệm.
Tôi yêu thích công việc kỹ thuật, công việc này giúp tôi may mắn đủ nuôi hai con và bản thân. Tính cách tôi lương thiện, thật thà, thân thiện, suy nghĩ tích cực, ham học hỏi, thực tế, yêu đời, tôn trọng sự khác biệt và tự do cá nhân, công bằng, có chính kiến rõ ràng, tinh nghịch, hoạt bát và lạnh lùng, trẻ con và chững chạc, lý trí và lãng mạn, hài hước và nghiêm túc, cá tính và dịu dàng. Có lẽ vì tính cách ấy nên tôi chọn vác thập giá cho nhẹ nhàng.
Người ngoài nhìn thì ngoài chiều cao 1m69, mỗi người nhìn một kiểu, nên chỉ cần "anh thấy em đẹp nhất khi em cười". Tôi có nhiều sở thích đi dạo ngắm cảnh, pha trà, đọc sách, nấu ăn, làm bánh, đan len... Thật hạnh phúc khi cùng những người thân yêu ngồi trò chuyện vui vẻ và thưởng thức những món ăn ngon do mình nấu.
Tôi yêu những trải nghiệm trên con đường của mình. Có khi ngồi lặng yên trên thềm đá cổ chục ngàn năm tuổi thi phơi nắng xuân xem ai trắng hơn với những chú hải cẩu đen tuyền thiu thiu ngủ. Hay đi dọc những sườn đồi cạnh bờ biển vào một ngày nắng đẹp nghe những cơn gió đùa mơn man trên mặt tận hưởng một tấm thảm của những sắc xanh vô tận chan hòa giữa lung linh sóng nước đại dương gặp gỡ khoảng bình yên của bầu trời. Thậm chí trốn trong nhà vì cả tuần mưa tầm tã, sân vườn bỗng hóa thành ao chào đón đôi vịt uyên ương í ới gọi nhau ghé thăm. Hay chỉ đơn giản là một buổi sáng mùa đông lạnh, sải bước đến văn phòng, có những tia nắng vàng lấp lánh nghịch ngợm nhảy múa xua tan tấm màn băng, đánh thức những ngọn cỏ xanh còn ngái ngủ bên vệ đường.
Tình yêu với tôi không chỉ là cảm xúc mà còn có đạo đức, kiên nhẫn, tử tế và trách nhiệm. Chân thành, thủy chung, tôn trọng là yêu cầu không thể thiếu, ngoài ra biết cách giao tiếp để giải quyết xung đột đời thường cũng rất cần thiết. Thời gian tìm hiểu với tôi có thể từ sáu tháng trở lên, tùy thời gian chúng ta dành cho việc tìm hiểu. Với những gì không phù hợp, tôi sẽ trả lời rất nhanh để tránh lãng phí thời gian của người khác và bản thân mình.
Về bạn: tôi quan tâm tính cách, văn hóa (không phải bằng cấp), cách cư xử và hành động của bạn. Vì vậy tôi mong bạn có một công việc đủ nuôi bản thân mình và trách nhiệm với những gì bạn mang đến thế giới này, dư một chút đủ để đổ xăng và trả 1/2 hóa đơn khi dẫn cả đám đi ăn quán cóc vỉa hè cuối tuần, không cần đến mấy nhà hàng sao Michelin. Mong bạn lương thiện, thật thà, chính trực, có trách nhiệm trong lời nói và hành động, tử tế với người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Bạn rõ ràng, dứt khoát trong mối quan hệ tình cảm. Nếu bạn có những vết thương lòng, xin hãy để vết thương lành, bởi đôi khi tôi cũng rất vụng về, nếu vô ý làm bạn đau mà không hay. Ngoài ra, thời xưa chỉ cần không vướng tứ đổ tường, thời nay cần thêm không nghiện game, sống ảo bạn nhé.
Cuộc sống hiện tại của tôi là bình yên, vui tươi. Mục tiêu của tôi qua bài viết này chỉ mong tìm một người bạn đồng hành tích cực, vui vẻ sẻ chia những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày. Cùng ngắm hoa đào bên sân hàng xóm tháng chín, nâng chén chúc gió đông. Cùng ra biển rong chơi thả diều những ngày lộng gió. Cùng đi ngắm sao trời hay chiêm ngưỡng những sắc màu cực quang trong đêm đông lạnh giá để cho nhau ấm áp. Hay về quê, có buổi chiều mưa, cúp điện, ễnh ương kêu uềnh oàng ngoài sân, có người cùng ăn tối với rau tập tàng luộc chấm kho quẹt tôm khô tóp mỡ, tráng miệng cơm cháy vàng giòn cuộn mỡ hành cay mà cười rộn rã vì mặt mũi ai đó lấm lem nhọ nồi.
Hoặc chúng ta ngồi đung đưa trên võng ở chái bếp hiên sau nhà rồi nhóp nhép cóc ổi, thong thả buông cần trúc câu cá, dựa đầu vào vai người ta mơ màng ngắm bông lục bình tím ở mé sông, cười hồn nhiên phúc hậu nói con cháu nghe tình yêu đẹp nhất không phải của Romeo và Juliet - những người chết trẻ cùng nhau, mà là ông bà - những người dù bị tổn thương bởi tình yêu nhưng vẫn lựa chọn tin vào tình yêu để già đi cùng nhau vui vẻ. Bạn có muốn cùng tôi đi tìm món quà Chúa dành tặng cho mình không?
P/S: Tôi chia sẻ về mình khá nhiều, nếu bạn ấn nút liên lạc tác giả, tôi rất mong sự chân thành, ngoài tự do giới thiệu, mong bạn vui lòng trả lời giùm mấy câu hỏi (tôi có rất nhiều câu muốn hỏi) mà không có đáp án đúng sai, tôi sẽ trả lời thư: Bạn đam mê điều gì? Bạn làm gì để giải stress? Bạn tìm kiếm điều gì trong một mối quan hệ tình cảm?
Cảm ơn và chúc mọi điều tốt lành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cái Răng, Cần Thơ
- Giới tính: Nữ