Từ: Huong Dinh
Đã gửi: 22 Tháng Mười 2011 6:34 CH
Kính mong ban Biên tập cho đăng tiếp bài viết này của tôi, gửi tới bạn Trang - tác giả bài viết "Đắng lòng khi đọc tâm sự của chị Hương" và các bạn đọc khác đang quan tâm cùng chủ đề.
Chào Trang, tôi hy vọng bạn đã bình tâm trở lại sau khi đọc bài viết của tôi, còn tôi thật sự cảm thấy mình đã làm được một việc có ích, tôi đã mạnh dạn đưa ra một quan điểm, một cách nghĩ khác mà tôi tin chắc trong xã hội này đâu đó còn có nhiều người giống tôi, ít ra tôi cũng đã giúp bạn mạnh mẽ hơn, đã viết ra những gì mình muốn. Tôi nghĩ bạn đã giải tỏa được phần nào cảm giác bức bối trong con người bạn từ trước đến giờ.
Tất cả những điều bạn viết, tôi nghĩ đều đúng, đúng như một giáo trình đã soạn sẵn để hàng ngày các giáo viên giảng cho các học sinh của mình nghe mà không biết rằng đã đến lúc cần phải thay đổi, cập nhật và chỉnh sửa giáo án cho phù hợp với sự đổi thay của xã hội. Tôi nghĩ bạn là một người con gái quá trong sáng và thuần khiết, bạn đã cảm ơn tôi vì tôi đã cho bạn biết có những câu chuyện trong xã hội phức tạp này.
Nhưng bạn ơi, tôi nghĩ đó chỉ là một trong những câu chuyện giản đơn nhất trong số các câu chuyện phức tạp của xã hội này mà thôi. Nếu bạn thường xuyên theo dõi chuyên mục, lẽ ra bạn đã phải lên tiếng sớm hơn khi có chị còn dũng cảm thừa nhận chị ấy luôn yêu chồng và yêu cả người tình.
Bây giờ trở lại câu chuyện của tôi, tôi chắc chắn không phải là bồ của chồng bạn, bạn viết về chồng của mình rằng "Anh cũng luôn nói rằng anh là người đàng hoàng, và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh là người có thể diện và rất sợ mất thể diện. Tôi rất muốn tin anh, nhưng tôi luôn canh chừng xem có vấn đề trai gái gì ở anh không?" Nói vậy tôi có cảm giác bạn đã bị mất niềm tin vào cuộc sống này, không tự tin lắm về cuộc hôn nhân của mình, liệu bạn có nhạy cảm quá mức không?
Bạn nói bạn rất muốn tin, tức là trên thực tế bạn không tin, một khi đức tin không có thì bạn sẽ thấy cái gì ở xã hội này cũng đều không đáng tin. Tôi cũng muốn nói, bạn nên yêu thương và tin tưởng tuyệt đối chồng mình và hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình. Còn nếu bạn nói bạn rất muốn tin nhưng vẫn luôn canh chừng chồng xem có vấn đề trai gái gì không thì tôi nghĩ bạn đang từ từ mang tặng chồng mình cho một người con gái khác đấy.
Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy cho dù bạn có "xem lại mình, hoàn thiện mình hơn, làm mới lại mình hơn, quan tâm đến chồng mình hơn, để anh không có những khoảng trống trải trong tâm hồn, để rồi đi tìm ở những người phụ nữ khác như vậy" tôi tin chắc chồng bạn vẫn sẽ có tình yêu khác. Vì tâm hồn là khoảng trống không ai lấp đầy được ngoài chủ nhân của nó. Điều bạn cần làm là hãy bớt hoài nghi đi, bớt khắc nghiệt đi, cuộc sống của bạn chắn chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Tôi hàng ngày cũng đang làm đúng như những công việc mà bạn khuyên: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dạy con học bài, cũng vẫn đang hàng ngày, hàng giờ xây dựng hạnh phúc nhỏ bé và giản dị với gia đình riêng của mình và chưa một giây phút nào tôi nghĩ tôi đánh đổi gia đình mình để chạy theo tình yêu đang có.
Cuộc sống thật khó khăn, phức tạp, có những câu chuyện đẹp nhưng có những câu chuyện thật buồn. Ai trong mỗi người chúng ta cũng mong muốn trong đời mình chỉ có những câu chuyện đẹp, những gì đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, nhưng thật tiếc tôi nghĩ những điều đó chỉ có ở trong truyện cổ tích.
Đúng là mọi thứ đều có thể chia sẻ nhưng tình yêu thì không, nhưng tôi cũng xin khẳng định, khi tình yêu đến tôi nghĩ không ai cưỡng lại được, chỉ có thể con người đó có bộc lộ ra để mọi người biết hay giỏi che giấu, có đủ dũng cảm để nói ra tình cảm thật của mình không mà thôi.
Khi tình yêu đến tôi nghĩ sự giàu sang phú quý, tiền bạc, danh vọng, trách nhiệm... tất cả đều bị nhấn chìm, đơn giản vì chúng ta chỉ là những con người bình thường, đơn giản đó là sức mạnh của tình yêu. Đó là sự thật và tôi viết những dòng này không phải để biện bạch cho mình.
Bản thân tôi, khi đọc tâm sự của chị Nga tôi thấy rất yêu chị ấy, khi chị ấy dám viết ra những gì đang xảy ra trong gia đình mình, với mình. Tôi tin chị ấy sẽ có đủ bản lĩnh để ứng xử tiếp. Tôi nghĩ nếu đọc tâm sự của tôi, chị Nga không bức xúc như bạn đâu, điều tôi nói với chị ấy thật khó nhưng lại là giải pháp tốt nhất cho gia đình chị ấy bây giờ.
Tôi hy vọng chị ấy không đau khổ nhiều, chồng chị ấy sau những gì mà tình yêu đang có của anh ấy mang lại sẽ nhận được ra giá trị thật của con người mình, sẽ mang lại tình yêu của anh ấy về cho chị ấy. Điều tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở vì giống như tôi, cả tôi và chồng chị ấy chưa một lúc nào quên bóng dáng người chồng, người vợ và các con mình, chỉ là đang ở khoảng thời gian chờ các con sóng qua đi mà thôi.
Và điều này nữa, thú thật với bạn tôi cũng đang rất bối rối, cảm ơn các bạn đã có những lời khuyên thẳng thắn dành cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại về tất cả. Chúc các bạn hạnh phúc. Thân chào.