From: Thai Lien
Sent: Friday, June 06, 2008 8:13 AM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Vy muc tam su
Chào độc giả, chào chị Vy,
Cảm ơn tòa soạn đã có mục Tâm sự để độc giả có thể chia sẻ với nhau những suy nghĩ có thể là đa chiều, cũng có khi thực tế và cũng có lúc là những an ủi và lời khuyên ý nghĩa.
Tôi biết rằng trong lúc này, càng khuyên răn, càng ngăn cách sẽ khiến hai người quyết tâm hơn. Đó là quy luật của tình yêu, và đặc biệt khi hai người có tình yêu ngang trái và vụng trộm. Tôi sợ cho chị, sợ rằng không phải người đời, mà chính mẹ của Tú và những người họ hàng của chị sẽ khiến chị không đứng vững mà còn tệ hại hơn.
Lúc đó, chị không những phải lo cho mình mà cả cậu Tú. Cậu ấy chưa lường hết được và dù có gì xảy ra cậu ấy cũng sẽ không khổ tâm như chị vị cậu ấy nghĩ mình làm đúng và chị thì vẫn nghĩ mình đang có tội.
Tôi cho rằng chị đã bị cậu ấy thuyết phục rồi. Về cả tình cảm lẫn những gì hai người làm là đúng, và không phải ân hận. Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ chị đã khóc rất nhiều mà không có người an ủi. Và tôi cũng biết đa số mọi người đều phê phán chị. Cho rằng chị là người có lỗi vì không đủ lý trí.
Tuy nhiên, tôi lại cho rằng trong tình yêu thì bình đẳng, ai cũng đều là con người, cũng có phút yếu lòng và đam mê. Rất khó có thể nói rằng chị có thể gặp người khác hợp với chị và yêu họ. Hay chị làm hỏng tương lai của Tú được. Đứng về quan điểm cởi mở nhất, tôi không cho đây là một tội lỗi, mà nó chỉ là một sự "cá biệt" của tình yêu.
Nếu giả sử như chị là đàn ông, Tú là phụ nữ, hai bên đổi vai trò thì quá bình thường. Chỉ cần nhau người thực sự yêu thương nhau, hiểu nhau thì việc hai người không có ràng buộc pháp lí lập gia đình hay sống với nhau là chuyện không phải hiếm. Có lẽ, ít có ở Việt Nam, nhưng ở nhiều nước, đây cũng không phải là trường hợp ít thấy. Người ta chấp nhận đồng tính, chấp nhận nhiều điều trong xã hội, tại sao lại phản đối tình yêu này?
Chị phải làm gì ư? Nếu đúng ra thì có 2 con đường chính đáng. Thứ nhất là nếu hai người thực sự muốn gắn bó và quyết tâm, thì hãy chuẩn bị tất cả cho một cuộc sống hợp pháp, còn dị nghị của mọi người cũng không thể tránh. Ngoài ra, hai người cũng cần có sự cân xứng về nghề nghiệp và giao tiếp. Cậu Tú phải có sự nghiệp vững chắc.
Con đường thứ hai là nếu chị thấy đây là tội lỗi, hoặc do hai người bồng bột, hoặc chị cảm thấy như thế có hại tới con chị, tới bạn chị thì chị hãy khuyên Tú cùng dừng lại. Đây là cái giá của sự lựa chọn.
Tình yêu không có tội, nó mang theo cả sự công bằng. Và hiệu quả, hay hậu quả của nó là chia đều cho cả hai bên. Yêu Tú chị cũng có nhiều thiệt thòi và ngược lại. Nhưng đó là trong mắt người đời. Còn sự cảm nhận của hai người, tự vấn lương tâm của mình xem mình có tội lỗi hay sai trái, mình nên làm gì? Đó mới là điều cốt lõi.
Chuyện đã xảy ra rồi, còn có nhiều điều có thể xảy ra khủng khiếp hơn nữa, ví dụ như chị có con, hay Tú lợi dụng chị, hay nhiều điều nữa... Chị hãy giải quyết vấn đề nhé. Đừng bị động nữa.
Chúc chị may mắn và tỉnh táo.
Huong Giang